Nữ công chức học Bác tinh thần “lá lành đùm lá rách”

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không chỉ là một công chức gương mẫu, mà còn là tấm gương trong công tác thiện nguyện, nêu cao tinh thần học và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là điều nhiều người nhận định về chị Đỗ Thu Trang (công tác tại UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Chị Đỗ Thu Trang cùng Nhóm thiện nguyện của gia đình dành tặng những suất quà cho các gia đình gặp khó khăn do Covid-19.
Chị Đỗ Thu Trang cùng Nhóm thiện nguyện của gia đình dành tặng những suất quà cho các gia đình gặp khó khăn do Covid-19.

Chị Đỗ Thu Trang là công chức địa chính tại một địa bàn phường khá rộng và đông dân, nên khối lượng công việc hằng ngày rất lớn, thường xuyên phải tiếp và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp "sổ đỏ" và nhiều công việc liên quan quản lý đất đai, GPMB.

Việc phải ở lại cơ quan làm đến tối muộn hoặc vào ngày cuối tuần là chuyện thường ngày. Cùng với đó, chị vẫn làm tốt vai trò của người mẹ, chăm sóc gia đình và 2 con nhỏ (7 tuổi và 3 tuổi). Đặc biệt, chị Trang vẫn tranh thủ thời gian cùng các thành viên nhóm thiện nguyện của gia đình triển khai nhiều việc làm ý nghĩa hỗ trợ các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid - 19 cũng như giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Như chị chia sẻ, thấu hiểu vất vả của các y, bác sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch, kể từ khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội ngày 24/7/2021, chị quyết định cùng các thành viên trong gia đình hằng ngày nấu cơm mang đến tặng các y, bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn và thực hiện nhiệm vụ ở các điểm tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, đồng thời giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đống Đa. Liên tục từ ngày 24/7 đến khi TP nới lỏng giãn cách (21/9), từ kinh phí của gia đình và một số nhà hảo tâm, chị cùng các thành viên ngày nào cũng nấu gần 200 suất cơm, mang cơm đến trao tận tay cho các y, bác sĩ.

“Mỗi ngày, chúng tôi bắt đầu công việc từ 5 giờ và kết thúc vào khoảng 16 giờ. Các y, bác sĩ rất mệt mỏi vì quá tải do dịch bệnh, nên cần được chăm sóc thì mới có sức khỏe để điều trị cho bệnh nhân. Khi nhận được phản hồi của họ là cơm ngon, chúng tôi thấy thật ấm áp”- chị Trang nói.

Cứ thế mỗi ngày, Bệnh viện Thanh Nhàn nhận 50 suất cơm do nhóm thiện nguyện của chị Đỗ Thu Trang trao tặng. Do Bệnh viện điều trị các F0 nên việc tiếp nhận cơm của nhóm hằng ngày phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo phòng chống dịch. Các cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện bày tỏ rất cảm ơn những tấm lòng cao đẹp như của chị Trang và nhóm thiện nguyện, đã giúp lực lượng tuyến đầu có thêm động lực, sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, do đã làm việc nhiều năm ở UBND phường, nên chị Trang cũng nắm khá rõ về những người cần trợ giúp, đặc biệt người lao động ngoại tỉnh và những gia đình gặp khó khăn ở khu vực bãi giữa sông Hồng. Từ đó, các thành viên nhóm đã chia nhau mang cơm và tặng hàng trăm suất quà là các nhu yếu phẩm tới những gia đình đang cần hỗ trợ.

Trạm trưởng Trạm Y tế phường Bạch Đằng Lê Minh Hằng chia sẻ: “Rất bận việc chuyên môn, lại có 2 con nhỏ, nhưng chị Trang đã tổ chức được bếp thiện nguyện trong suốt thời gian TP giãn cách xã hội. Chúng tôi thực sự cảm kích khi biết gia đình chị đã tự bỏ toàn bộ chi phí để làm công việc cao đẹp này, giúp chúng tôi có những bữa cơm ngon, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục cống hiến”.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Nguyễn Hoành Dũng cũng nhận xét, không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của một công chức, chị Đỗ Thu Trang còn rất tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện, nhất là ủng hộ cho công tác phòng chống dịch của địa phương. Những năm qua, chị đã nhận được nhiều khen thưởng của các cấp, trong đó năm 2021 được UBND quận Hai Bà Trưng biểu dương là cá nhân xuất sắc trong công tác tài nguyên môi trường của quận.

Bộc bạch về những công việc đang tiếp tục triển khai cũng như dự định đang ấp ủ, chị Trang cho hay, mỗi khi có cơ hội thì vẫn dùng tiền của mình hoặc đồ dùng quyên góp được để tham gia cùng một số tổ chức, nhóm thiện nguyện đến những vùng sâu, xa tặng quà cho trẻ em gặp khó khăn, hoặc ủng hộ những bệnh nhân chạy thận…

“Tôi muốn sẽ có dịp tổ chức được cho một số trẻ em ở TP được tham gia một số chuyến đi của nhóm thiện nguyện chúng tôi mang quần áo, sách vở... đến với các em nhỏ ở một số vùng cao, để các em biết đồng cảm được với cuộc sống của các bạn nhỏ ở đó, dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn vươn lên đạt thành tích trong học tập”- chị Trang tâm sự.