Nữ du học sinh truy sát giang hồ Quân “xa lộ” thoát án chung thân

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị Viện KSND đề nghị mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Tuy nhiên, sau nhiều ngày nghị án, HĐXX tuyên án bị cáo Võ Thùy Linh 18 năm tù.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 28/3, HĐXX Tòa Gia đình và người chưa thành niên thuộc TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên sơ thẩm đã tuyên án đối với 16 bị cáo phạm tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo trong vụ án truy sát giang hồ Quân "xa lộ" tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo trong vụ án truy sát giang hồ Quân "xa lộ" tại phiên tòa sơ thẩm.

Có 13/16 bị cáo trong vụ án này bị xét xử tội “Giết người”. Trong đó 4 bị cáo bị tuyên án chung thân, gồm: Lý Văn Tư (SN 1977, quê Tây Ninh), Hồ Thanh Phương (SN 1986, ngụ TP Hồ Chí Minh), Vương Vũ Hoàng (SN 1990) và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1988).

Bị cáo Võ Thuỳ Linh (SN 1991, du học sinh Úc, ngụ TP Hồ Chí Minh) trước đó bị đại diện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án tù chung thân, nhưng HĐXX tuyên phạt 18 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong nhóm tội “Giết người”, gồm: Nguyễn Tiến Minh Tài, Phan Thành Giàu, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Duy Khải, Đặng Quốc Duy, Lê Minh Tiến, Lê Võ Thành Phương và Hồ Thành Đạt bị HĐXX tuyên mức án từ 6-19 năm tù.

Đối với 3 bị cáo bị xét xử tội “Che giấu tội phạm”, gồm: Lê Thị Tuyết (SN 1976, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Quốc tế) bị tuyên án 3 năm tù; Phạm Nhật Nam (SN 1997, con trai bị cáo Tuyết) bị tuyên án 2 năm tù; Lê Tuấn Vũ (SN 1994, cháu của bị cáo Tuyết) bị tuyên án 18 tháng tù.

Bị cáo Võ Thùy Linh (thứ 2 từ phải sang) bị tuyên 18 năm tù.
Bị cáo Võ Thùy Linh (thứ 2 từ phải sang) bị tuyên 18 năm tù.

Trước đó, vào ngày 13/11/2017, bà Trần Ngọc Thủy (SN 1984) ký hợp đồng viết tay, không qua công chứng, bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) cho bà Lê Thị Tuyết với giá 100 tỷ đồng. Bà Tuyết nhờ nhân viên và cũng là cháu là ông Lê Công Tuấn Anh (SN 1991) đứng tên giùm. Hợp đồng thể hiện bên mua đưa trước 35 tỷ đồng và chuyển số tiền còn lại khi bên bán giao giấy tờ. Sau khi ký hợp đồng, phía bà Tuyết và Tuấn Anh đã trả 35 tỷ đồng để bà Thủy bàn giao nhà và đưa các giấy tờ liên quan trước khi ra công chứng sang tên.

Tuy nhiên bà Thủy “lật kèo”, nên ngày 26/10/2019, bà Tuyết và Tuấn Anh đã ủy quyền cho Linh (là người quen bà Tuyết trước đó) đi cùng với Tư (nhân viên của bà Tuyết) liên hệ với bà Thủy để giải quyết việc bà Thủy không thực hiện hợp đồng mua bán nhà nêu trên.

Sáng 4/11/2019, Linh đến nhà bà Thủy để nói chuyện. Tại đây, Linh gặp ông Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thủy) và nói chuyện về việc tranh chấp mua bán căn nhà 90 Sương Nguyệt Ánh, đồng thời yêu cầu ông Trung gỡ các bài viết cùng hình ảnh nói xấu bà Tuyết trên các trang mạng xã hội mà trước đó ông Trung đã đăng. Tuy nhiên Trung không đồng ý mà còn đuổi Linh về.

Một lúc sau, Mai Văn Quân (SN 1966, tức Quân “xa lộ”), giang hồ vùng giáp ranh TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) với tỉnh Bình Dương, đến nhà ông Trung chơi và được nghe kể lại toàn bộ sự việc Linh vừa đến nhà.

Đến tối cùng ngày, sau khi ăn nhậu tại quán Saphia, số 1 đường Khổng Tử, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), Quân “xa lộ” về nhà thì nhận điện thoại của ông Trung cho biết biết xe ôtô của Linh đang đậu trước quán Saphia. Sau đó, Quân “xa lộ” điều khiển xe máy quay lại quán, vô cớ dùng gậy đập vỡ kính xe ôtô của Linh và nhắn tin “mai tao lên kiếm mày”. Đập kính xe ôtô của Linh xong, nhóm Quân “xa lộ” đi hát karaoke.

Khi biết Quân “xa lộ” đang hát tại quán karaoke Nice Vip ở số 28 Khổng Tử (TP Thủ Đức), Linh cùng Tư và Phương huy động khoảng 20 đối tượng khác kéo đến quán truy sát Quân “xa lộ” gục tại chỗ, sau đó chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 7/11/2019.