Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nữ giám đốc năng động

Kinhtedothi - Ở phường La Khê, quận Hà Đông, ai cũng biết chị Lê Ánh Tuyết, một hội viên nông dân (ND) năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, một cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm trong các phong trào, hoạt động của Hội ND.
 Sinh năm 1975, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng với tinh thần chịu khó, ý thức sáng tạo trong lao động sản xuất, chị Tuyết đã vươn lên làm giàu. Năm 1995, xưởng may gia công của chị còn sơ sài với 10 máy may và hơn chục công nhân làm việc. Năm 2008, chị Tuyết mạnh dạn vay vốn ngân hàng thành lập Công ty CP May An Phát với ngành nghề chính là sản xuất gia công hàng may mặc. Khi mới thành lập công ty, chị Tuyết gặp không ít khó khăn về nguồn nhân lực và đầu ra, song bằng nghị lực và quyết tâm chị đã khắc phục khó khăn, xây dựng được uy tín kinh doanh với nhiều mối khách hàng. Nhờ đó, chị Tuyết đã mở rộng thị trường, chủ động tìm đối tác và nhận hợp đồng may quần áo thời trang, đồng phục học sinh, đồng phục nhân viên nhà hàng, khách sạn... tại nhiều tỉnh trên cả nước.
Chị Tuyết hướng dẫn kỹ thuật may cho công nhân tại công ty.
Chị Tuyết hướng dẫn kỹ thuật may cho công nhân tại công ty.
Bên cạnh đó, chị còn tập trung vào may các sản phẩm chất lượng cao để xuất khẩu sang các nước Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Tây Ban Nha... Hiện nay, công ty của chị có 2 cơ sở tại Hà Đông và huyện Hoài Đức với hơn 200 công nhân. Trong đó, chủ yếu là hội viên ND và lao động là người khuyết tật tại nhiều địa phương lân cận, với mức lương bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng. Mỗi năm công ty của chị cho doanh thu trung bình khoảng 6 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí cho thu lãi trên dưới 3 tỷ đồng. Với những thành quả đạt được, 3 năm liên tiếp từ 2011 - 2013, gia đình chị Tuyết đều đạt danh hiệu hộ ND sản xuất, kinh doanh giỏi cấp TP. "Điều đáng tự hào nhất là Công ty của tôi được Sở LĐTB&XH Hà Nội cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho lao động. Hiện, mỗi năm, công ty dạy nghề may cho khoảng 100 lao động, sau học nghề nếu học viên có nhu cầu sẽ được nhận làm việc tại công ty"  - chị Tuyết tâm sự.
Hàng ngày, mặc dù luôn tất bật với việc điều hành, quản lý tại công ty nhưng chị Tuyết luôn sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian tham gia công tác Hội. Năm 2012, được sự tín nhiệm của đông đảo hội viên ND, chị được bầu làm Phó Chủ tịch Hội ND phường La Khê, quận Hà Đông. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết của mình, chị vận động các hội viên trong Hội tích cực tham gia cuộc vận động do Hội ND phát động, đặc biệt là phong trào ND sản xuất, kinh doanh giỏi; thành lập Câu lạc bộ văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.

Trong tương lai, để phát triển công ty, Giám đốc Lê Ánh Tuyết mong muốn được tiếp cận với nguồn vốn vay của Nhà nước để đầu tư nhà xưởng, máy móc. Đặc biệt là tạo điều kiện về mặt bằng để mở rộng sản xuất, tập trung nâng cao việc đào tạo nghề và cung ứng lao động cho các cơ sở có nhu cầu lao động trên địa bàn TP.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ