Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nữ giáo viên dũng cảm cứu nữ sinh giữa dòng nước xiết ở Nam Định

Kinhtedothi - Phát hiện một nữ sinh lớp 12 nhảy cầu Đò Quan, cô giáo Nguyễn Thị Mai không ngần ngại lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu người.

Ngày 26/5, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một người phụ nữ có hành động dũng cảm, nhảy xuống dòng nước xiết, cứu một người vừa nhảy cầu tại khu vực cầu Đò Quan (TP Nam Định). 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, khi đang đi qua cầu Đò Quan, cô Nguyễn Thị Mai, 37 tuổi, giáo viên thể dục Trường Tiểu học Hồng Quang (huyện Nam Trực), thấy nhiều người tụ tập trên cầu, hướng ánh nhìn xuống sông. Khi hỏi thăm, cô được biết một cô gái trẻ vừa nhảy xuống dòng nước.

Em T.M.A thời điểm nhảy cầu Đò Quan. Ảnh cắt từ clip

Nhìn thấy nạn nhân đang chới với cách bờ khoảng 25 m, cô Mai lập tức tìm lối cầu thang bộ xuống đê, men theo bờ khoảng 100 m rồi lao xuống sông. “Tôi bơi ếch và bơi sải để tiếp cận nhanh hơn. Khi tới gần, tôi cố gắng giữ nạn nhân nổi và kéo em vào bờ an toàn”- cô Mai nhớ lại.

Người được cứu là em T.M.A, 18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Nam Định. Sau khi được đưa lên bờ, em được người dân hỗ trợ sơ cứu, hiện sức khỏe và tinh thần đã ổn định, theo đại diện phường Trần Hưng Đạo.

Theo chính quyền địa phương, nữ sinh sống cùng mẹ và bà ngoại sau khi bố mẹ ly hôn. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hành động dũng cảm của cô Mai được người dân ghi lại bằng điện thoại, lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Nhiều người gọi cô là “người hùng ngoài đời thực” khi bất chấp nguy hiểm, kịp thời cứu người giữa dòng nước chảy mạnh.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang, cho biết nhà trường sẽ khen thưởng đột xuất cô Mai và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để có hình thức tuyên dương xứng đáng. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ