"Nữ hoàng" tháng Tư báo hiệu thời khắc chuyển mùa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoe sắc trong tiết trời tháng Tư, loa kèn về trên phố báo hiệu thời khắc chuyển giao từ xuân sang hạ...

Những đóa hoa loa kèn đang hướng lên đón nắng tháng Tư.
Những đóa hoa loa kèn đón nắng tháng Tư
Mùa hoa loa kèn vô cùng ngắn ngủi, chỉ rộ lên trong vòng 20 ngày từ cuối tháng Ba đến giữa tháng Tư là hết, đỏng đảnh như quãng xuân sắc của một thiếu nữ, rực rỡ, nồng nàn.

Hoa loa kèn còn gọi là “huệ tây, hoặc bách hợp”, những cách hoa trắng tinh khôi đón lấy ánh nắng mới, đón những âm vang của đất trời...
Người Hà Nội thích thú mua loa kèn.
Người Hà Nội thích thú mua loa kèn.
Loa kèn không chỉ tạo cho ngôi nhà thêm sức sống mới mà mùi hương tỏa ra nhè nhẹ làm cho ta vơi đi bao căng thẳng sau những giờ làm việc mệt nhọc.

Do thời gian hoa nở ngắn nên hoa loa kèn luôn hấp dẫn người Hà Thành mỗi độ tháng Tư về. Có lẽ những cảm xúc của loa kèn tạo ra cho con người như vậy mà chiều người gọi chúng là “nữ hoàng" của tháng Tư hay "hoa báo hè"

Theo chia sẻ của những người bán hoa, do thời tiết nắng ấm khá sớm nên khả năng mùa hoa loa kèn năm nay sẽ kéo dài hơn so với mọi năm. Hiện nay hoa đang vào chính vụ, nên có giá khá rẻ từ 20.000 – 30.000 đồng/chục bông tùy theo cành ngắn-dài, bông to nhỏ khác nhau.

Một số hình ảnh hoa loa kèn trên phố Hà Nội:
Loa kèn trên góc phố cổ của Hà Nội
Cận cảnh hoa loa kèn trên góc phố của Hà Nội
Xe hoa chở đẩy loa kèn.
 
Nam giới cũng bán loa kèn.
Loa kèn làm đẹp những con phố.

"Nữ hoàng" tháng Tư báo hiệu thời khắc chuyển mùa - Ảnh 1

"Nữ hoàng" tháng Tư báo hiệu thời khắc chuyển mùa - Ảnh 2