Nữ sinh phường Định Công được giải cứu tại cửa khẩu Mộc Bài cám ơn các đơn vị Công an
Kinhtedothi - Sáng 9/9, gia đình chị Lê Thị Hà, trú tại tòa C Vinaconex Định Công (Hà Nội), đã có mặt tại trụ sở CAP Định Công (Hà Nội) cám ơn lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương đã giải cứu thành công cháu Huỳnh P.T. (SN 2007).
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, chị Lê Thị Hà cho biết, ban đầu kẻ xấu gọi đòi tiền chuộc 1 tỷ đồng, rồi nâng lên 1,2 tỷ đồng, gia đình rất lo lắng. Nhưng khi trình báo CAP Định Công, được các anh động viên, nên 2 vợ chồng trấn tĩnh trở lại. Thực tế, chỉ mất 4 giờ, bằng các nghiệp vụ của mình, CAP Định Công đã tìm ra manh mối.
Chị Lê Thị Hà chia sẻ, gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an phường Định Công và Công an Tây Ninh – những người đã không quản vất vả đêm hôm, nỗ lực hết mình để giải cứu thành công cháu T khỏi một vụ lừa đảo nguy hiểm, đầy tinh vi. 3 giờ sáng, gia đình chúng tôi cùng các cán bộ chiến sĩ CAP lên đường bay vào Tây Ninh, chạy đua với thời gian để ngăn chặn nguy cơ cháu bị đưa qua biên giới Campuchia. Chúng tôi vô cùng xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của lực lượng công an
CAP Định Công và gia đình nhận bàn giao cháu T tại cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh do cơ quan CA cung cấp.
Thượng tá Đặng Đình Toản – Trưởng Công an phường Định Công người trực tiếp chỉ huy vụ việc này cho biết, ngay trong đêm CAP đã huy động tới 80 cán bộ, chiến sĩ truy tìm dấu vết cháu T tại các nhà trọ, nhà ga, bến xe và trên mạng xã hội. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cùng sự tận tâm của từng cán bộ chiến sĩ, đã giúp cháu T được tìm thấy an toàn tại một nhà nghỉ ở Mộc Bài, Tây Ninh vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 5/9.
Nhân đây, Trưởng Công an phường Định Công cảnh báo tới người dân, thủ đọa lừa đảo trên mạng, ngày càng tinh vi, thậm chí kẻ gian còn giả danh công an để gọi điện lừa đảo, các gia đình, các cháu thanh, thiếu niên cần hết sức cảnh giác.
Thư cám ơn của cháu T ngày 9/9/2025 (nhờ báo Kinh tế và Đô thị chuyển)
Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch UBND phường Nguyễn Tuấn Anh cho biết, nếu không có sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của các lực lượng chức năng, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng. Địa phương sẽ có quyết định biểu dương khen thưởng lực lượng tham gia vụ việc này.
Được biết, cháu T, sau khi được giải cứu đã kịp nhập học Đại học Quốc gia Hà Nội, tâm lý ổn định trở lại. Em xem đây là bài học sâu sắc trong cuộc đời và viết thư cám ơn các lực lượng công an, chính quyền đã cứu em thoát khỏi kẻ xấu.

Phường Định Công trao sổ đỏ đầu tiên sau khi vận hành chính quyền hai cấp
Kinhtedothi - Ngày 9/9, phường Định Công (Hà Nội) đã tổ chức lễ trao sổ đỏ đầu tiên của địa phương cho hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hảo – bà Đỗ Thị Hằng. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự vận hành thông suốt của bộ máy hành chính mới, đồng thời, khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc đưa chính sách đất đai vào thực tiễn.

“Đêm trắng” của Công an phường Định Công và hành trình giải cứu nữ sinh
Kinhtedothi - Khi mạng xã hội phát triển, nơi mọi kết nối đều có thể trở thành con dao hai lưỡi, vụ việc cháu Huỳnh P.T. (SN 2007) mất tích rồi bất ngờ xuất hiện tại một nhà nghỉ ở Tây Ninh đã khiến dư luận không khỏi rúng động. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng như một vụ bắt cóc là một kịch bản lừa đảo tinh vi, được dựng lên bởi những kẻ mạo danh lực lượng chức năng, khai thác triệt để tâm lý hoảng loạn và sự thiếu cảnh giác của nạn nhân để tống tiền.

Phường Định Công: Bảo vệ kịp thời quyền lợi của học sinh
Kinhtedothi - Trước dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, từ kiến nghị của phụ huynh, UBND phường Định Công liên tiếp có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội và thông báo cho người dân địa phương về việc “Trường Mầm non Thăng Long, Tiểu học Quốc tế Thăng Long; THCS và THPT Quốc tế Thăng Long không đủ điều kiện tuyển sinh năm học 2025 -2026”. Các phóng viên Báo Kinh tế & Đô thi chúng tôi đã vào cuộc điều tra và phản ánh sự việc này.






