Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường qua đời ở tuổi 84

PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 6/5 tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư dạ dày. Ông hưởng thọ 84 tuổi.

Sinh năm 1941, ông là người con thứ tư trong một gia đình khoa bảng danh tiếng, con trai của cố Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân. Các anh chị em của ông đều là những gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực: GS.VS. Nguyễn Lân Dũng (sinh học), GS. Nguyễn Lân Hùng (nông nghiệp), nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất (âm nhạc, hoạt động tại Nga)... Gia đình ông là biểu tượng của tinh thần học thuật, tri thức và cống hiến không ngừng.

PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường. Ảnh: Vietnamet.vn

Trong lĩnh vực khoa học, PGS.TS Nguyễn Lân Cường được xem là người đặt nền móng cho ngành cổ nhân học hiện đại ở Việt Nam. Ông dành trọn cuộc đời để nghiên cứu về nguồn gốc loài người trên đất Việt, là chủ nhiệm hàng loạt đề tài cấp quốc gia về nghiên cứu, phục chế và tu bổ di cốt người cổ. Ông đặc biệt nổi tiếng với công trình phục dựng bốn nhục thân thiền sư tại các chùa Đậu (Hà Nội), Tiêu Sơn và Phật Tích (Bắc Ninh)... Ông từng giữ cương vị Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Không chỉ nổi bật trong khoa học, PGS.TS Nguyễn Lân Cường còn là một nhạc sĩ tài hoa, từng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội, Trưởng ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, chỉ huy Dàn hợp xướng Hanoi Harmony - nơi ông góp phần đưa nghệ thuật hợp xướng trở nên gần gũi hơn với công chúng Thủ đô.

Ông để lại hơn 70 tác phẩm âm nhạc, phần lớn là ca khúc và hợp xướng dành cho thiếu nhi, thanh niên và lực lượng vũ trang. Nhiều ca khúc đã trở nên quen thuộc như "Vị tướng của lòng dân", "Về đi em", "Bài ca về những người lính đảo"… Với những đóng góp ấy, ông đã nhận 18 giải thưởng âm nhạc từ các tổ chức như Hội Âm nhạc Việt Nam, UNICEF, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Tư lệnh Hải quân...

Một hình ảnh quen thuộc và đầy cảm hứng của Nguyễn Lân Cường là sau những chuyến đi dài bụi bặm để nghiên cứu di cốt người cổ, ông trở về Hà Nội, khoác áo đuôi tôm, cầm đũa chỉ huy và phiêu cùng hợp xướng - “đó là lúc tôi được là chính mình”, ông từng chia sẻ.

Không dừng lại ở khoa học và âm nhạc, PGS.TS Nguyễn Lân Cường còn có một tình yêu thầm lặng với hội họa. Ông bắt đầu vẽ tranh sơn dầu từ năm 1962, từng tự minh họa toàn bộ 320 hình ảnh trong cuốn sách "Bộ xương nói với bạn điều gì?", kết hợp giữa tri thức chuyên môn và tài năng mỹ thuật.

(Theo VOV.vn)

Lật thuyền du lịch tại Trung Quốc, ít nhất 9 người chết

Lật thuyền du lịch tại Trung Quốc, ít nhất 9 người chết

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phở - từ hương vị quen thuộc đến biểu tượng sáng tạo của Hà Nội

Phở - từ hương vị quen thuộc đến biểu tượng sáng tạo của Hà Nội

11 Oct, 12:55 PM

Kinhtedothi - Từ góc phố buổi sớm đến những diễn đàn trong nước và quốc tế, phở đang được nhắc tới không chỉ như món ăn quốc hồn mà còn là câu chuyện về sáng tạo, về sức sống của văn hoá Việt. Hà Nội – nơi gìn giữ và lan toả hương vị ấy đang viết tiếp hành trình để phở bước lên tầm di sản thế giới.

Sáng nay khai mạc chuỗi hoạt động "Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo"

Sáng nay khai mạc chuỗi hoạt động "Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo"

11 Oct, 09:30 AM

Kinhtedothi – Sáng nay (11/10), tại Trung tâm thương mại Tasco Mall (số 7-9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với các đơn vị UBND phường Việt Hưng, Trung tâm UNESCO văn hóa ẩm thực Việt Nam, Trung tâm thương mại Tasco Mall tổ chức chuỗi các hoạt động "Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo".

Một góc câu chuyện tái thiết đô thị hiện đại

Một góc câu chuyện tái thiết đô thị hiện đại

11 Oct, 06:25 AM

Kinhtedothi - Đúng một tuần sau khi nước mưa của cơn bão số 10 rút hết, Hà Nội lại mênh mông trong nước mưa của cơn bão số 11. Hình ảnh người Hà thành bì bõm dắt xe máy giữa dòng nước, hì hụi tát nước từ nhà ra ngõ, ô tô “chết máy” giữa vũng ngập… vẫn như một “điệp khúc quen thuộc” của bao mùa mưa bão. Dù ai cũng hiểu, đó là hậu quả khó tránh của thiên tai, của “bão chồng bão”; ai cũng biết Thủ đô đã hơn một thập kỷ không thôi dành tâm sức cho các dự án thoát nước đô thị; đã chu đáo các kịch bản ứng phó với cơn bão số 11… nhưng ngập nước vẫn cứ là một góc của câu chuyện cải tạo hạ tầng, tái thiết đô thị hiện đại cần bàn thảo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ