Phản hồi của bạn đọc về triển lãm ảnh trực tuyến “Hà Nội – Những ngày không quên”: Những hình ảnh chạm đến trái tim

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển lãm ảnh trực tuyến “Hà Nội trong tôi năm 2021” với chủ đề “Hà Nội – Những ngày không quên” đang diễn ra nhận được sự phản hồi tích cực của nhiều bạn đọc trong dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021).

Những hình ảnh ghi lại lịch sử

Triển lãm “Hà Nội – Những ngày không quên” giới thiệu tới công chúng hơn 90 bức ảnh sinh động, ghi lại những góc nhìn chân thực của các nhiếp ảnh gia, các nhà báo về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Với chủ đề “Hà Nội – Những ngày không quên”, triển lãm được chia làm 3 phần: “Đồng lòng chống dịch”; “Hà Nội - Những ngày giãn cách”; “Tình người Hà Nội”.

Theo dõi triển lãm, Nhà báo Ngô Bá Lục cho biết: “Tham quan triển lãm online tôi thực sự xúc động, vì triển lãm mang nhiều ý nghĩa trong những năm tháng dịch bệnh lan tràn ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội, các nghành nghề trong đó có Giáo dục. Nó sẽ là một trong những minh chứng lịch sử của một giai đoạn cực kỳ khó khăn, tổn hại không chỉ về vật chất mà còn mất mát về con người, trong tiến trình đi lên của xã hội – một tiến trình luôn phải gặp những thử thách, khó khăn, mà cụ thể ở thời điểm vừa qua, là dịch bệnh Covid-19.
 Khai giảng trực tuyến qua truyền hình - một kỷ niệm khó quên với học sinh Hà Nội. Ảnh: Việt Tùng.

“Đến một ngày nào đó, lũ trẻ sẽ lớn lên, xây dựng gia đình sinh con đẻ cái. Trong một buổi tựu trường đầu tiên của con cái chúng, có thể dòng ký ức mùa khai giảng 2021 lại dội về, nó sẽ lại bồi hồi cảm xúc mà nói với đứa con bé nhỏ của mình: “Con biết không, bố đã từng phải dự Khai giảng online và cả những tháng ngày học team, học zoom qua mạng chỉ vì dịch bệnh Covid đấy”, và chúng sẽ tự hào với những đứa con của chúng, rằng trải qua những ngày khó khăn dịch bệnh, nhưng tất cả cũng đã qua, chúng cũng trở thành những người công dân có ích” – nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ.
 Cầu Long Biên – nhân chứng lịch sử hơn 100 năm của Hà Nội. Ảnh: Văn Năm.

Bên cạnh niềm vui, hạnh phúc, khi xem những bức ảnh trong triển lãm, người xem cảm thấy tự hào vì một Hà Nội luôn đẹp giản dị mà tinh tế ngay cả trong giông bão của dịch bênh. Những góc phố chiều thu đẹp đến nao lòng, những con đường hàng cây rợp bóng, chiếc cầu Long Biên nhìn từ trên cao như một người đàn ông mạnh mẽ, xưa cũ mà đầy chất thơ; tình người nồng ấm, sự quyết tâm vốn có của người Tràng An trong gian khó vươn lên không quản ngại vất vả gian nan như từng chứng kiến 12 ngày đêm trong trận Điện Biên Phủ trên không lịch sử, cho đến tận bây giờ vẫn còn nguyên khí chất.

Bà Nguyễn Thị Hà (C5 – Khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa) chia sẻ: “Phố Tràng Tiền, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hàng Gai, Tạ Hiện vốn đông vui nhưng qua những bức ảnh tại triển lãm “Hà Nội – Những ngày không quên” lại vắng bóng người qua lại. Nhưng qua những bức ảnh đó, người xem không chỉ thấy sự vắng vẻ của những tuyến đường mà còn cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết thắng đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình yên như trước đây.
 Phố Tràng Tiền những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Nam Nguyễn.

Tôi ấn tượng với hình ảnh suất cơm nghĩa tình ở Tây Hồ của tác giả Quốc Trị hay Cảnh sát giao thông hỗ trợ thực phẩm cho người dân từ vùng dịch phía Nam về quê của tác giả Nam Nguyễn. Những hỗ trợ hàng ngày dù nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của những tổ chức, cá nhân, giúp cho những người khó khăn có thêm động lực để vượt qua khó khăn của cuộc sống. Có thể nói, nhiều bức ảnh trong triển lãm “Hà Nội – Những ngày không quên” đã chạm đến trái tim của người xem”.

Lan toả hình ảnh những ngày không quên

Đánh giá cao ý nghĩa của triển lãm và chất lượng các tác phẩm tham gia, ông Hoàng Như Thính – CLB Nhiếp ảnh Hà Nội cho hay: “Những năm đầu tổ chức, triển lãm ảnh chỉ có qui mô nhỏ, chỉ như "cuộc chơi" của những nghệ sĩ nhiếp ảnh, thì đến nay, trải qua 16 năm, triển lãm đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên báo chí tham gia triển lãm ngày càng đông hơn. Sau mỗi năm tổ chức, tôi thấy các tác phẩm ngày càng đa dạng hơn, chất lượng ảnh được tăng lên. Năm nay, việc tổ chức triển lãm bằng hình thức trực tuyến cho thấy sự linh hoạt của Ban Tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19. Những nhiếp ảnh gia cao tuổi hay bất kỳ người dân Thủ đô, người Việt Nam ở trong nước hay quốc tế đều có thể tham quan triển lãm. Qua mỗi năm tổ chức, tôi thấy triển lãm “Hà Nội – Những ngày không quên” ngày càng lan toả của rộng rãi. Nội dung của các phần triển lãm được thể hiện rõ ràng, đa dạng hơn. Những năm sắp tới, tôi mong rằng, khi dịch bệnh được đẩy lùi, “Hà Nội trong tôi” bên cạnh việc tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ vấn tiếp tục duy trì song song hình thức trưng bày trên mạng internet.

Với hình thức trưng bày trực tuyến, triển lãm “Hà Nội – Những ngày không quên” đã lan toả, tiếp cận được nhiều công chúng trong nước và quốc tế. Nguyễn Hồng Ngọc (đang làm việc tại Italia) chia sẻ: “Thông qua mạng xã hội facebook, tôi được biết đến triển lãm ảnh “Hà Nội – Những ngày không quên”. Triển lãm đã giúp tôi có những góc nhìn chân thực về những khoảnh khắc của Hà Nội trong những ngày tháng phòng, chống dịch Covid-19. Nơi tôi đang làm việc (Rome – Italia) đã nới lỏng giãn cách giống như Hà Nội. Tôi thấy rất vui vì trong triển lãm, Hà Nội có nhiều vùng xanh, tương ứng với ở Italia là vùng trắng (không có nguy cơ lây nhiễm).

Bên cạnh đó, Hồng Ngọc cho hay: Khi xem các tác phẩm ở triển lãm, tôi cảm nhận được sự gần gũi, ấp áp của người dân Thủ đô dành cho nhau. Đó là điều, một người ở xa quê hương khó có thể có được đủ đầy. Tôi thấy hình ảnh các anh, chị nấu những suất cơm cho bệnh nhân nặng, hình ảnh những cụ già được hỗ trợ gạo, thực phẩm; và cả thanh niên tình nguyện hỗ trợ nông dân bán nông sản… Qua những tác phẩm có thể thấy người dân Thủ đô đều có những việc làm đẹp, giàu tình người trong đại dịch.
Hiện nay, triển lãm "Hà Nội - Những ngày không quên" vẫn đang tiếp tục diễn ra. Người xem có thể truy cập vào website https://hanoitrongtoi.kinhtedothi.vn để ngắm nhìn gần 90 bức ảnh được trưng bày.