Thursday, 16:51 22/09/2011
Philippines: Nam sinh 13 tuổi bắn chết bạn rồi tự sát
KTĐT - Cậu bé 13 tuổi người Philippines mang súng đến một trung tâm thương mại đông đúc rồi ra tay bắn chết cậu bạn 16 tuổi trước khi nổ súng tự sát.
Trong bức thư tuyệt mệnh, cậu bé 13 tuổi cho biết ý định “sẵn sàng chết chung” cùng người bạn vì ghen ghét. Nghĩ sao làm vậy, cậu bé đã mang khẩu súng lục vào trung tâm mua sắm tấp nập để tìm cậu bạn.
Theo cảnh sát Wilson Santos phụ trách địa bàn nơi xảy ra vụ án mạng, vụ nổ súng diễn ra chỉ trong chớp nhoáng khiến mọi người có mặt trong trung tâm thương mại bàng hoàng. Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, cả hai cậu bé đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng kẻ nổ súng đã không thể qua khỏi 24 tiếng sau đó.
Tiến sĩ Alfonso Danac, người điều trị cho cậu bé 16 tuổi bị bắn cho biết cậu bé đã bị chết não hoàn toàn. Sự sống của cậu hiện đang được duy trì bằng máy thở và thuốc nhưng cha mẹ không đồng ý để cậu ra đi.
Vụ việc đã làm dấy lên câu hỏi nguồn gốc khẩu súng từ đâu và tại sao cậu bé có thể mang khẩu súng vào trung tâm thương mại SM, trung tâm thương mại lớn nhất đất nước với chó nghiệp vụ và lực lượng cảnh sát giám sát tại lối ra vào?
Đáng báo động hơn khi đây là vụ nổ súng thứ hai trong vòng một tuần ở SM. Trước đó một bà vợ bị ghẻ lạnh đã nổ súng bắn chết người chồng mới kết hôn được chín tháng sau đó bắn chết tiếp một nhân viên bảo vệ khi anh này cố ngăn cô tự sát trong một bãi đậu xe ở ngoại ô Manila hôm 14/9. Hiện cô ta đang phải đối mặt với tội danh giết người.
Năm 2005, báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy Philippines bị xếp vị trí thứ 10 trong “hàng ngũ” những quốc gia có án mạng liên quan đến súng nhiều nhất thế giới. Trong khi đó, gần một nửa trong số 2,3 triệu khẩu súng đang lưu hành trong lãnh thổ nước này chưa được đăng ký với các nhà chức trách. Điều này làm gia tăng những tội phạm liên quan đến vũ khí nóng trong đó đáng ngại nhất là chủ nghĩa khủng bố.