Ngày 18/2, "Khó dỗ dành" lên sóng 4 tập đầu trên nền tảng Youku, liên tục thiết lập thành tích tốt. Chỉ sau 40 phút, phim đã cán mốc 7.000 điểm nhiệt độ của nền tảng và tiếp tục tăng trưởng.
Về lượt quảng cáo, "Khó dỗ dành" mở đầu ấn tượng. Từ tập 1 đến tập 3, mỗi tập có 8 quảng cáo với thời lượng 96 giây. Qua tập 4, phim vẫn duy trì 8 quảng cáo, nhưng số giây giảm xuống còn 74.
Trước thời điểm công chiếu, "Khó dỗ dành" đã cán mốc 7,5 triệu lượt đặt xem trước trên Youku, xếp vị trí thứ 2 trong lịch sử nền tảng. Các chỉ số mạng xã hội của phim, Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam cũng tăng mạnh, vượt "Khánh Dư Niên", "Dữ Phượng Hành".
Dù đạt được thành tích ấn tượng nhưng phim bị một bộ phận khán giả nhận xét là "khó xem, không hay". Nhiều bình luận từ fan nguyên tác bày tỏ sự thất vọng với dàn diễn viên, nội dung hay màu phim…
Khán giả cho rằng, Bạch Kính Đình không thể hiện được hình ảnh Tang Diên trong tiểu thuyết, nhan sắc cũng không đáp ứng yêu cầu của người xem.
Trong khi đó, Chương Nhược Nam bị chê diễn xuất quá cứng nhắc, không thể hiện được nội tâm Ôn Dĩ Phàm. Cả hai diễn viên cũng nhận chỉ trích vì không giống với miêu tả trong truyện gốc, thiếu "phản ứng hóa học".
Cũng có nhiều khán giả phản ánh về cốt truyện của phim không hấp dẫn, thiếu sáng tạo. Dường như "Khó dỗ dành" chưa đáp ứng được mong chờ của khán giả. Thậm chí, nhiều người cho rằng bản chuyển thể này không xứng đáng với vị thế vì "Khó dỗ dành" là bộ truyện đứng top 1 Tấn Giang mảng ngôn tình.
"Khó dỗ dành" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ. Phim kể về chuyện tình cảm của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Sau nhiều năm xa cách, Ôn Dĩ Phàm từ Nghi Hà trở về Nam Vu làm việc, tình cờ gặp lại bạn học cấp 3 Tang Diên.
Cả hai nhiều lần chạm mặt nhưng giả vờ không quen. Vào một ngày, Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm đồng thời chuyển nhà, định mệnh khiến họ trở thành bạn sống chung. Ban đầu, cả hai tránh mặt nhau nhưng theo thời gian, khoảng cách dần được xóa bỏ.
Sự quan tâm tinh tế của Tang Diên khiến Ôn Dĩ Phàm mở lòng và cô quyết định dũng cảm theo đuổi tình yêu. Cả hai chính thức xác lập mối quan hệ vào một ngày mưa ở Bắc Du, đúng ngày sinh nhật Tang Diên.
Sau khi ở bên nhau, Ôn Dĩ Phàm đã thú nhận lý do năm xưa cô không thể cùng anh vào Đại học Nam Vu. Biết được sự thật, Tang Diên rất đau lòng, dùng hành động để bảo vệ Ôn Dĩ Phàm. Cuối cùng, cả hai cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc.