Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước thềm Trung thu

Kinhtedothi - Mặc dù còn 3 tuần nữa mới đến trung thu nhưng không khí trên phố Hàng Mã đã vô cùng nhộn nhịp. Khác với khung cảnh đìu hiu, vắng lặng của năm ngoái, năm nay, ngay từ cuối tháng 7 Âm lịch, nhiều cửa hàng đã tất bật trưng bày đủ loại đồ chơi đa dạng màu sắc.
Mỗi dịp Trung thu, Hàng Mã được biết đến là địa điểm chuyên kinh doanh các mặt hàng trang trí. Sau một năm phải đóng cửa vì dịch Covid-19, năm nay, Hàng Mã lại được nhuộm đỏ bởi sắc màu rực rỡ của đèn lồng, đèn ông sao cùng rất nhiều món đồ trang trí bắt mắt.
Có mặt tại khu phố Hàng Mã những ngày này, ai nấy đều cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp, hối hả buôn bán hàng hóa. Hàng quán dọc con phố đã bắt đầu trưng bày các sản phẩm đồ trang trí, đồ chơi trung thu từ truyền thống đến hiện đại dành cho trẻ em.
Năm nay, các mặt hàng đồ chơi không quá mới mẻ, phần lớn vẫn chủ yếu là những mẫu đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân, mặt nạ quen thuộc nhưng tất cả đều được trang trí, sáng tạo vô cùng đẹp mắt.
Chị Thanh, chủ cửa hàng bán đồ chơi Trung thu tại số 74 Hàng Mã cho biết, năm nay chị nhập về các mặt hàng đồ chơi truyền thống nhiều hơn các đồ chơi hiện đại. Bởi theo chị, các mặt hàng truyền thống vừa đa dạng, gần gũi lại thân thiện với môi trường, đồng thời cũng góp phần gìn giữ giá trị truyền thống.
Các cửa hàng ngoài đồ chơi thông thường đều có các loại đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân,... đây là những món đồ chơi mang tính biểu trưng của tết Trung thu. Giá mỗi chiếc dao động từ 20.000 đồng - 100.000 đồng tùy loại và kích thước.
Các loại mặt nạ giấy bồi truyền thống cũng được bày bán phong phú với các nhân vật chú Tễu, Thị Nở, chú Cuội, con trâu, thỏ ngọc... cũng có giá từ 30.000 đồng.
Nằm ở trung tâm phố cổ, Hàng Mã là con phố nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu nhất ở Hà Thành vào các dịp lễ Tết. Thời điểm trước Tết Trung thu, giới trẻ khắp nơi đổ về khu phố Hàng Mã để vui chơi, mua sắm và chụp ảnh.
Đây không chỉ là nơi mua bán mà còn là địa điểm tham quan, trải nghiệm thú vị.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đào đông đỏ giá hàng trăm triệu đồng “xuống phố” đón Tết Bính Ngọ 2026

Đào đông đỏ giá hàng trăm triệu đồng “xuống phố” đón Tết Bính Ngọ 2026

02 Feb, 08:46 PM

Kinhtedothi - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, đào đông đỏ nhập khẩu với giá hàng trăm triệu đồng xuất hiện tại chợ hoa Lê Quang Đạo, thu hút đông đảo người dân Thủ đô Hà Nội. Không nở hoa rực rỡ như đào truyền thống, đào đông đỏ gây ấn tượng bằng những chùm quả tròn mọng, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy ngày Tết.

Mùa đào rừng nở rộ, Ô Quy Hồ đẹp như tranh xuân Tây Bắc

Mùa đào rừng nở rộ, Ô Quy Hồ đẹp như tranh xuân Tây Bắc

31 Jan, 01:16 PM

Kinhtedothi - Những ngày cuối năm, đèo Ô Quy Hồ khoác lên mình sắc hồng dịu nhẹ của đào rừng nở sớm giữa mây sương. Sắc đào rừng nổi bật trên nền núi rừng xanh thẫm, khiến Ô Quy Hồ trở thành điểm dừng chân lý tưởng dịp cận Tết.

Toàn cảnh công trường dự án đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I lộ diện hình hài

Toàn cảnh công trường dự án đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I lộ diện hình hài

30 Jan, 10:05 AM

Kinhtedothi - Sau một năm khởi công, dự án đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I tại phường Tây Hồ đang dần lộ rõ hình hài với nhiều hạng mục quan trọng đã được triển khai. Tuyến đường Đặng Thai Mai trị giá hơn 500 tỷ đồng được kỳ vọng trở thành trục giao thông, cảnh quan hiện đại ven hồ Tây.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ