Phố phường Hà Nội rực rỡ đón Tết Bính Thân 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Thân hai tuần, khắp các tuyến đường phố ở thủ đô đang lung linh, rực rỡ với các tiểu cảnh, cờ hoa trang trí.

Thảm hoa với đủ màu sắc rực rỡ trước cổng Bảo tàng Hà Nội trên đường Phạm Hùng.
Thảm hoa với đủ màu sắc rực rỡ trước cổng Bảo tàng Hà Nội trên đường Phạm Hùng.
"Các chị em công nhân bận rộn hoàn tất các công đoạn kể từ nay đến cận Tết để cắm và trang trí hoa. Chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên công ty kiến trúc môi trường An Phú chia sẻ: "Hà Nội mình năm nay đẹp lắm".
"Chị em công nhân bận rộn hoàn tất các công đoạn kể từ nay đến cận Tết để cắm và trang trí hoa. Chị Nguyễn Thị Hương, nhân viên công ty kiến trúc môi trường An Phú chia sẻ: "Hà Nội mình năm nay đẹp lắm".
Những chậu cúc đại đoá chuẩn bị được sắp xếp lên những tháp hoa ở khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Những chậu cúc đại đoá chuẩn bị được sắp xếp lên những tháp hoa ở khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
 Các trung tâm thương mại cũng đã trang hoàng xong.
Các trung tâm thương mại cũng đã trang hoàng xong.
Quất cảnh đã xuất hiện trên các tuyến phố.
Quất cảnh đã xuất hiện trên các tuyến phố.
Hồ Gươm lung linh sắc màu ánh sáng về đêm.
Hồ Gươm lung linh sắc màu ánh sáng về đêm.
Các biểu tượng của Hà Nội như Hoàng Thành, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các... được trang trí dọc tuyến phố Điện Biên Phủ.
Khu vực trước cửa trụ sở Bộ ngoại giao, ngã 5 Chu Văn An - Điện Biên Phủ.
Các biểu tượng của Hà Nội như Hoàng Thành, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các... được trang trí dọc tuyến phố Điện Biên Phủ.
Phố Phan Đình Phùng rực rỡ ánh đèn.
Phố Phan Đình Phùng rực rỡ ánh đèn.
Các cầu vượt đều được chăng đèn led trang trí đẹp mắt.
Các cầu vượt đều được chăng đèn led trang trí đẹp mắt.

 
Biểu tượng trái đất trên đài sen trước cửa Nhà hát Lớn rực sáng về đêm.
Biểu tượng Trái đất trên đài sen trước cửa Nhà hát Lớn rực sáng về đêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần