Phường Sơn Tây dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng ngày 25/7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Tây long trọng tổ chức Lễ dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại 3 khu Nghĩa trang liệt sĩ: Sơn Tây, Trung Hưng và Đường Lâm.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Tây đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sĩ Sơn Tây.
Vòng hoa của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Tây mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường nguyện không ngừng phát huy truyền thống quê hương Cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng giáo dục thế hệ trẻ phát huy tinh thần cách mạng của lớp cha anh đi trước; đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, đảm bảo chăm lo tốt đối với các bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với Cách mạng.

Bí thư Đảng ủy phường Sơn Tây Ngô Đình Ngũ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu và thân nhân gia đình liệt sĩ đã lần lượt thắp hương từng phần mộ trong khuôn viên nghĩa trang. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vì cuộc sống thanh bình, hạnh phúc của nhân dân.
Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nhưng tàn dư của chiến tranh để lại vô cùng tàn khốc, không gì có thể bù đắp. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của dân tộc, từ mảnh đất Sơn Tây anh hùng, đã có hàng vạn nam thanh, nữ tú lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sơn Tây Lê Đại Thăng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Trong số đó, có trên 1500 người con đã vĩnh viễn nằm lại ở các chiến trường, gần 2.000 người con đã để lại một phần xương máu của mình trên các mặt trận. Họ đã ra đi mãi mãi ở lứa tuổi 20, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người thân yêu trong gia đình, những người vợ, người mẹ phải chứng kiến cảnh từ biệt sinh ly, vĩnh viễn mất đi những người thân của mình. Trong số ấy, có cả những người còn khuyết danh trên bia mộ.

Phường Sơn Tây sẵn sàng ứng phó với bão số 3
Kinhtedothi - Chiều 21/7, UBND phường Sơn Tây tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 01/CT-ĐU ngày 21/7/2025 của Đảng ủy phường về phòng ngừa, ứng phó diễn biến của bão số 3.

Phường Sơn Tây tri ân các gia đình người có công
Kinhtedothi - Sáng nay (21/7), phường Sơn Tây tổ chức 3 đoàn công tác tới thăm, tặng quà 16 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/ 2025).

Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây triển khai bệnh án điện tử phục vụ khám chữa bệnh
Kinhtedothi - Ngày 17/7, Bệnh viện (BV) Đa khoa Sơn Tây tổ chức Hội đồng chuyên môn tư vấn triển khai bệnh án điện tử (EMR). Đây là BV công lập thứ 18 của TP triển khai hệ thống này phục vụ công tác khám chữa bệnh.