Quân khu 5 thăm hỏi, động viên chiến sĩ có người thân tử vong do lở đất tại Đắk Lắk
Kinhtedothi - Sáng 24/11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có chuyến thăm đầy nghĩa tình, chia sẻ nỗi đau và kịp thời hỗ trợ gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, người vừa mất hai em gái trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lũ. Hành động này một lần nữa khẳng định nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của người lính trước Nhân dân.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, đại tá Phan Đại Nghĩa làm trưởng đoàn, cùng với Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, đại tá Dương Hoàng Toán, và Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5, đại tá Trần Văn Thiên đã đến thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Mục đích chuyến đi là thăm hỏi và động viên gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, thuộc Đội bảo vệ kho K55 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật), người có hai người thân tử vong thương tâm do sạt lở đất.
Đại tá Phan Đại Nghĩa – Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 động viên gia đình quân nhân vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.
Theo báo cáo từ đơn vị, chiến sĩ Lê Hoài Nam đang trong thời gian nghỉ phép theo tiêu chuẩn. Sáng 20/11, mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở đất đá từ sườn đồi phía sau đổ ập xuống căn nhà của gia đình anh.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày. Mẹ của chiến sĩ Nam – cô Đào Thị Kim Ca – đã kịp thời hô hoán gọi các con chạy ra ngoài. Chiến sĩ Nam và em trai Lê Tự Lập (sinh năm 2013) may mắn thoát nạn trong gang tấc. Tuy nhiên, hai em gái là L.T.B.N (sinh năm 2009) và L.T.N.T (sinh năm 2015) đã không kịp thoát ra, bị đất đá vùi lấp và tử vong thương tâm. Toàn bộ căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, hiện gia đình phải tạm tá túc tại nhà ông ngoại cách đó 300 mét.
Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng 356 đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể hai cháu ra khỏi vị trí sạt lở. Tang lễ đã được cử hành trong nỗi đau nghẹn ngào, an táng vào lúc 13 giờ ngày 21/11.
Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 5 tặng quà hỗ trợ ban đầu cho gia đình quân nhân có người thân thương vong.
Tại gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, đại tá Phan Đại Nghĩa đã thay mặt Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 5 bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát quá lớn, đồng thời động viên gia đình và chiến sĩ Nam sớm vượt qua đau thương.
Để kịp thời hỗ trợ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng. Các cơ quan Quân khu cũng gửi nhiều phần quà thiết thực để san sẻ khó khăn.
Đặc biệt, đại tá Phan Đại Nghĩa đã chỉ đạo Cục Hậu cần – Kỹ thuật khẩn trương giải quyết các chế độ theo quy định đối với quân nhân có thân nhân gặp nạn. Đồng thời, giao Cục Chính trị tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng đề xuất hỗ trợ cho gia đình quân nhân bị thiệt hại do thiên tai theo chính sách của quân đội.
Trong nỗi tang thương tột cùng, hình ảnh người lính trẻ Lê Hoài Nam cố gắng gượng dậy trước nỗi đau riêng, cùng với sự sẻ chia kịp thời của lãnh đạo và đồng đội Quân khu 5, đã để lại nhiều xúc động sâu sắc. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho nghĩa tình đồng đội, là trách nhiệm của người lính trước Nhân dân, tạo nên điểm tựa tinh thần vững chắc giúp gia đình đứng dậy sau biến cố.
Đại tá Phan Đại Nghĩa – Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 tặng quà cho bà con vùng rốn lũ xã Hòa Xuân.
Cũng trong ngày 24/11, Đoàn công tác Quân khu 5 đã tiếp tục chuyến hành trình nhân ái, đến thăm, động viên và trao 50 suất quà tặng bà con vùng rốn lũ xã Hòa Xuân.
Không chỉ dừng lại ở đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 còn thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng bằng việc hỗ trợ Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ với số lượng lớn nhu yếu phẩm: 12.000 màn tuyn, 12.000 bộ quần áo dân sự, 20 tấn gạo, 14 tấn lương khô, 5 tấn thực phẩm và 2.200 suất quà. Những hỗ trợ này góp phần thiết thực giúp người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định cuộc sống sau lũ.

Đắk Lắk: hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ
Kinhtedothi- UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chính thức phê duyệt một gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp lớn, nhằm giúp đỡ kịp thời các hộ gia đình bị ngập lụt và chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn các xã, phường đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Đắk Lắk: lũ lụt ở xã Hòa Xuân và những câu chuyện giữa dòng nước dữ
Kinhtedothi- Chiều 23/11 và sáng 24/11, dù nước lũ đã rút bớt nhưng thiệt hại và nỗi đau vẫn còn đó. Một màu trắng đục của nước lũ vẫn bao phủ rộng khắp các thôn Bàn Thạch, Hiệp Đồng, Phước Giang, Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2 của xã Hòa Xuân (phía Đông tỉnh Đắk Lắk). Khung cảnh những mái nhà ngụp lặn giữa “biển nước”, những con đường làng hoàn toàn bị xóa nhòa đã đẩy cuộc sống của hàng nghìn người dân nơi đây vào cảnh khó khăn chồng chất, kiệt quệ.

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ người dân Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Kinhtedothi - Sáng 24/11, Vùng 4 Hải quân tiếp tục huy động và duy trì gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm “nước rút đến đâu, giúp dân khắc phục đến đó”. Lực lượng tham gia gồm các đơn vị Lữ đoàn 682, Lữ đoàn 957, Trung tâm Huấn luyện, Lữ đoàn 101 và Tiểu đoàn 458.






