Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: không còn nhận ra bãi biển Mỹ Khê

Kinhtedothi-Những ngày đầu năm 2026, bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục sạt lở với tốc độ nhanh và ngày càng nghiêm trọng, đến mức khó nhận ra đây từng là bãi tắm đẹp nhất Quảng Ngãi.

Những ngày đầu năm mới Dương lịch 2026, triều cường và sóng lớn tiếp tục “oanh tạc” bờ biển Mỹ Khê.

Sạt lở tiến sát vào hàng quán kinh doanh nằm dọc bờ biển.
Hàng dương liễu chắn sóng bị bào mòn và quật ngã qua từng ngày.
Máy múc được huy động để dọn dẹp tạm phần bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng.
Phần móng một công trình bị sóng cuốn phăng ra biển.
Các vật liệu gia cố bờ biển cũng lần lượt bị sóng cuốn ra xa.
Bãi tắm được xem là đẹp nhất Quảng Ngãi trở nên nham nhở.

"Cách đây vài hôm, triều cường mạnh làm biển lấn sâu vào đất liền, sạt lở càng gia tăng”- chủ quán Bích Trâm (khu vực biển Mỹ Khê) cho hay.

Bãi biển Mỹ Khê biến dạng ngày càng nhanh với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường.

Trong khi cơ quan chức năng đang tính toán phương án hợp lý để bảo vệ bờ biển Mỹ Khê thì sạt lở vẫn tiếp diễn.

Tình trạng này vừa gây bất an cho người dân nơi này, vừa ảnh hưởng đến phát triển du lịch của địa phương.

Nằm cách trung tâm phường Cẩm Thành chừng 12km, bãi biển Mỹ Khê là một trong điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ngãi, hút lượng lớn du khách mỗi năm.

Bộ đội Quảng Ngãi thần tốc dựng nhà giúp dân đón Tết

Bộ đội Quảng Ngãi thần tốc dựng nhà giúp dân đón Tết

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ