Rực rỡ mùa hoa kèn hồng ở miền Tây

Xuân Lương - Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng 3, mùa kèn hồng nở hoa khoe sắc. Những con đường ở miền Tây rực ánh hồng trong nắng tạo nên cảnh sắc đầy lãng mạn, thu hút du khách tham quan, quay phim, chụp ảnh...

Những ngày này, nhiều người dân tìm về huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hàng trăm cây hoa kèn hồng, đang khoe sắc dưới ánh nắng.

Con đường hoa kèn hồng ở Sóc Trăng với nét đẹp nhẹ nhàng, giản dị và gần gũi, tựa như chính tính cách của con người miền Tây, khiến nhiều người phải mê mẩn và quyến luyến.
Con đường hoa kèn hồng ở Sóc Trăng với nét đẹp nhẹ nhàng, giản dị và gần gũi, tựa như chính tính cách của con người miền Tây, khiến nhiều người phải mê mẩn và quyến luyến.

Chị Nguyễn Thị Đảo (ngụ tại Sóc Trăng) cho biết: Mỗi năm, đến mùa hoa nở, đều thu hút khách du lịch đến chụp ảnh. Cách đây khoảng 1 tháng, hoa chưa nở nhưng nhiều người đã tìm đến và ra về với lời hứa hẹn sẽ quay lại khi hoa bung nở.

Dù không quá sặc sỡ và nổi bật, nhưng nét đẹp nhẹ nhàng, mộng mơ và ngọt ngào của con đường hoa kèn hồng này khiến nhiều người phải mê mẩn.
Dù không quá sặc sỡ và nổi bật, nhưng nét đẹp nhẹ nhàng, mộng mơ và ngọt ngào của con đường hoa kèn hồng này khiến nhiều người phải mê mẩn.

Hàng trăm cây hoa kèn hồng cùng bung lụa khiến du khách, nhất là phái yếu, ngẩn ngơ bởi sắc hồng phủ kín cả một khoảng trời, trải thảm trên cả những quãng đường nên ai đến đây cũng tranh thủ chụp hình làm kỷ niệm.

Rực rỡ mùa hoa kèn hồng ở miền Tây - Ảnh 1

Đến từ Phụng Hiệp (Hậu Giang), chị Trần Thị Bích Hạnh, cho biết: "Tôi phải "canh me" cả tháng nay để đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa kèn hồng vì cả tháng trước. Tôi biết đến con đường hoa kèn hồng này qua mạng xã hội, hấy nhiều người đăng trên trang cá nhân của họ về vẻ đẹp của đường hoa kèn hồng này nhưng hỏi thăm người quen dưới đó thì bạn nói chỉ mới lác đác chứ chưa nở rộ. Nay biết hoa đã nở nhiều nên tranh thủ đến chụp ảnh  liền".

Với khung cảnh lãng mạn và nên thơ, con đường này đã trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách tới check-in, chụp ảnh, mỗi khi mùa hoa nở rộ. Ảnh FB Tu Thi Muoi
Với khung cảnh lãng mạn và nên thơ, con đường này đã trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách tới check-in, chụp ảnh, mỗi khi mùa hoa nở rộ. Ảnh FB Tu Thi Muoi

Được biết, đường hoa kèn hồng này được lãnh đạo UBND huyện Châu Thành cho trồng từ năm 2012 và bổ sung thêm một số cây vào sau này, nâng tổng số cây lên gần 300 cây.

Rực rỡ mùa hoa kèn hồng ở miền Tây - Ảnh 2

Đây là tuyến đường được xem là tuyến đường đẹp nhất của huyện Châu Thành cũng như của tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, đã có nhiều địa phương doanh nghiệp, hộ gia đình trồng loại hoa này để tăng vẻ đẹp cho cảnh quan...

Hoa kèn hồng có màu hồng phớt tựa như hoa anh đào, hình dáng giống chiếc kèn, cánh hoa mỏng, mọc thành từng chùm khoảng từ 4 - 10 bông.
Hoa kèn hồng có màu hồng phớt tựa như hoa anh đào, hình dáng giống chiếc kèn, cánh hoa mỏng, mọc thành từng chùm khoảng từ 4 - 10 bông.

Tại Cần Thơ, cứ vào khoảng tháng 3, nhiều người lại tìm đến khuôn viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ để chụp ảnh với vườn kèn hồng tại đây. Khoảng 5 năm qua, địa điểm này luôn được nhiều người, kể cả người lớn tuổi, học sinh, sinh viên, du khách, săn đón khi kèn hồng nở hoa.

Khuôn viên khoa sư phạm, Đại học Cần Thơ trở nên nhộp nhịp khi nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh.
Khuôn viên khoa sư phạm, Đại học Cần Thơ trở nên nhộp nhịp khi nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh.

Bạn Phạm Ngọc Điệp, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: Khung cảnh của vườn kèn hồng thật lãng mạn. Năm nào vào mùa kèn hồng trổ hoa, em cũng đến để lưu lại những bức ảnh thời sinh viên.

Nơi đây, còn trở thành góc chụp ảnh của nhiều sinh viên và thầy cô. Ảnh FB PTH
Nơi đây, còn trở thành góc chụp ảnh của nhiều sinh viên và thầy cô. Ảnh FB PTH

Cây kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, thường trồng làm cảnh ở sân vườn, dọc lối đi hay dải phân cách trên đường phố, rất hợp với thổ nhưỡng của đất Nam Bộ. Đường kính thân cây trung bình khoảng 50 cm và có thể lớn hơn, tán hình dù. Hoa có hình dạng giống hình chuông, màu hồng phấn và mọc thành chùm 4-10  bông. Hoa nở từ tháng 4 đến tháng 6 trong năm. Khi đó, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa hồng phấn trông rất đẹp...