Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tháng 3 mùa hoa gạo đỏ nở rộ giữa lòng Thủ đô

Kinhtedothi - Sắc đỏ mê mẩn mỗi khi đến mùa hoa gạo bung nở, khiến lòng ta lại thổn thức như lạc vào giữa khung trời bình yên, bồi hồi nhớ về năm tháng tuổi thơ.
Mỗi độ tháng 3 về, khung cảnh thành thị ở Hà Nội như được khoác lên một tấm áo mới bởi sắc đỏ hoa gạo.
Như lời hẹn ước, những cây hoa gạo ở Chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) lại nở hoa, làm nên nét đẹp rất riêng trong không gian ngôi chùa cổ kính. Hoa gạo nở đỏ rực nổi bật, ấn tượng thu hút mọi ánh nhìn.
Hoa gạo làm duyên trước thủy đình trên hồ tạo nên bức tranh đẹp tuyệt đẹp.
Hoa gạo nở đỏ rực như xua tan đi cái ảm đạm của những ngày cuối xuân, tạo nên những mảng màu ấn tượng và ấm áp.
Hồ Gươm, nhìn từ xa đã có thể chiêm ngưỡng sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo nổi bật trên các tán cây. 
Khoảnh khắc giao mùa này khiến bao người ngẩn ngơ, mê mẩn đến độ chỉ cần nhắc đến tháng 3 là nghĩ đến mùa hoa gạo nở.
Hoa gạo thuộc họ Bombacaceae, nó còn có tên gọi khác là mộc miên, hoặc hồng miên và người Tây Nguyên gọi là cây Pơ-lang.
Cây hoa gạo không mọc thành hàng mà thường chỉ đơn độc một cây. Thân cây thẳng, vươn cao, tán cây rộng.Hoa gạo là loài hoa cánh đơn, hoa có 5 cánh. Mỗi cánh khá dày và không mọc sát nhau nhưng lại nở rộ cùng một thời điểm.
Một trong những địa điểm nổi tiếng để ngắm hoa gạo ở khu vực nội thành phải nhắc đến khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Tuy số lượng cây gạo rất ít, nhưng nhờ chiều cao nổi bật giữa những loài cây khác nên vẫn khoe sắc kiều diễm với người dân Thủ đô.
 Dân gian có câu "Bao giờ cho đến tháng ba/Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn". Nghĩa là khi hoa gạo nở là những đợt lạnh cuối cùng sắp đi qua, cái lạnh thưa thớt dần và chuẩn bị chuyển tiếp sang mùa hè.
 Sắc đỏ mê mẩn mỗi khi đến mùa hoa gạo bung nở, khiến lòng ta lại thổn thức như lạc vào giữa khung trời bình yên, bồi hồi nhớ về năm tháng tuổi thơ.
Hương hoa bưởi dịu dàng qua từng góc phố Thủ đô

Hương hoa bưởi dịu dàng qua từng góc phố Thủ đô

Ngắm loài hoa tuyệt sắc nhất Trung Quốc

Ngắm loài hoa tuyệt sắc nhất Trung Quốc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người dân tới thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân tới thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

08 Jul, 04:15 PM

Kinhtedothi - Tròn một năm ngày cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, rất đông người dân đã đổ về thôn Lại Đà (xã Đông Anh, Hà Nội) và nghĩa trang Mai Dịch (nơi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ) để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn đối với ông, vị lãnh đạo suốt đời tận tụy vì Đảng, vì nước, vì dân.

Cán bộ, chiến sĩ A80 tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Cán bộ, chiến sĩ A80 tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

07 Jul, 06:37 PM

Kinhtedothi - Trong quá trình luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mới đây, khối chiến sĩ dân quân tự vệ và khối chiến sĩ tác chiến không gian mạng đã có chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam - nơi lưu giữ những dấu ấn hào hùng của lịch sử dân tộc.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng ngày chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng ngày chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

01 Jul, 03:58 PM

Kinhtedothi - Hôm nay 1/7, trên khắp phố phường Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích và các cụm tuyên truyền mang khẩu hiệu thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, phường mới. Điều này đã tạo nên không khí hân hoan, tưng bừng khí thế vào bộ máy hành chính tinh gọn, phục vụ Nhân dân tốt hơn và tạo đà phát triển mạnh mẽ...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ