Sinh rớt bé gái 600g vì nghĩ mình không mang thai

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chị Trần Thị Liên ở khóm 5, phường 9 (TP Cà Mau) đã sinh rớt trong nhà vệ sinh một bé gái nặng 600g bởi chị tin rằng mình không mang thai.

Người nhà sản phụ cho biết: Khoảng 1h sáng ngày 13/10, chị Liên thấy đau bụng, đi vệ sinh và đã sinh rớt cháu bé. Giải thích điều này, anh Dũng, chồng chị Liên cho biết: “Một tháng trước, thấy bụng vợ bất thường, tôi đã khuyên đi khám. Nhưng vợ tôi không đi vì hàng tháng vẫn xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt đều đặn”.

Bác sĩ Trần Văn Sơn, Trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện sản- nhi Cà Mau, cho biết: “Bé gái nhập viện lúc 3h ngày 13/10, nặng 600g. Sau gần 3 ngày chăm sóc đặc biệt, hiện vẫn phải hỗ trợ thợ máy vì bé bị suy hô hấp, xuất hiện nhiều cơn ngưng thở tím tái, phản xạ yếu, tiên lượng xấu”.