Son Ye Jin rạng rỡ trở lại, hé lộ “dấu ấn đời” mình với chồng
Kinhtedothi - Tối 19/9, Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF) đã trở thành tâm điểm khi Son Ye Jin xuất hiện với vai trò nữ chính của bộ phim khai mạc No Other Choice do đạo diễn Park Chan-wook thực hiện. Đây là sự kiện lớn đầu tiên cô tham gia sau khi sinh con, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật kéo dài hơn hai thập kỷ.
Khoác lên mình chiếc váy lụa hồng mỏng manh điểm xuyết ruy băng, mái tóc buộc gọn cùng đôi hoa tai lấp lánh, Son Ye Jin – ở tuổi 43 – khiến thảm đỏ như bừng sáng. Khán giả không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước vóc dáng cân đối và thần thái trẻ trung của cô. Một người hâm mộ bình luận đầy trìu mến: “Trông cô ấy như thể thời gian đang quay ngược. Chắc hẳn tình yêu từ Hyun Bin và con trai đã khiến cô ấy càng rạng rỡ hơn.”

Son Ye Jin tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (Ảnh: Sports Chosun).
Hình ảnh ấy khiến nhiều người nhớ lại lần nữ diễn viên xuất hiện tại Seoul Awards 2018 trong chiếc váy sequin trắng cùng mái tóc dài buông xõa, vừa quyến rũ vừa thuần khiết. Bảy năm trôi qua, sau hôn nhân và thiên chức làm mẹ, Son Ye Jin không chỉ giữ được sự duyên dáng vốn có mà còn toát lên vẻ tự tin, chín chắn của người phụ nữ trưởng thành.
Trước thềm buổi công chiếu, trong khuôn khổ chương trình “Actors House” của BIFF, Son Ye Jin đã có buổi trò chuyện ấm cúng với khán giả, chia sẻ về 26 năm gắn bó với màn ảnh. Khi được hỏi về khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong sự nghiệp, cô mỉm cười: “Thật khó chọn ra một khoảnh khắc, bởi với tôi, mỗi ngày được quay phim đều là một ngày hạnh phúc.”

Nhan sắc của nữ diễn viên cũng cho thấy lộ nhiều dấu hiệu lão hóa.
Nữ diễn viên hào hứng nhắc lại kỷ niệm tại Thụy Sĩ khi quay Hạ cánh nơi anh – bộ phim truyền hình đã trở thành “dấu ấn đời” của cô. “Tôi không thể quên cảnh Yoon Se Ri gặp lại Ri Jeong Hyuk khi anh đang nhảy dù. Khung cảnh ấy, và cả Ri Jeong Hyuk nữa, mãi in sâu trong tâm trí tôi,” cô kể, không quên hài hước thừa nhận trí nhớ đôi khi “kém đi một chút” kể từ khi sinh con.
Chia sẻ về quãng đường đã qua, Son Ye Jin trải lòng: “Nghề này không chỉ cần nỗ lực mà còn phải làm tốt. Tôi đã trải qua tuổi 20 gần như chỉ dành cho công việc, không mấy khi tận hưởng cuộc sống cá nhân. Nhưng chính quãng thời gian ấy đã hun đúc nên tôi của ngày hôm nay. Dù khó khăn, tôi vẫn biết ơn vì đã trải qua, nhờ vậy mới có thể ngồi đây và chia sẻ với mọi người.”
Cô cũng gửi gắm lời nhắn nhủ tới các diễn viên trẻ: “Dù bạn làm gì, hãy thử hết sức mình. Đến một lúc nào đó, ánh sáng của thành công sẽ chiếu rọi bạn.”
Sự xuất hiện của Son Ye Jin tại lễ khai mạc BIFF không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và thần thái rạng rỡ, mà còn vì những chia sẻ thẳng thắn về “cái giá” đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo. Nữ diễn viên thú nhận: “Tôi đã ăn ức gà đến phát ngán và tập luyện mỗi ngày”, lời bộc bạch này nhanh chóng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi về áp lực ngoại hình trong giới giải trí Hàn Quốc.
Son Ye Jin kết hôn với Hyun Bin vào năm 2022, đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm. Sau một thời gian toàn tâm cho gia đình, No Other Choice trở thành dự án đánh dấu sự tái xuất của cô sau bảy năm kể từ The Negotiation. Bộ phim, có sự tham gia của Lee Byung Hun, từng giành giải “Lựa chọn của Khán giả Quốc tế” tại Toronto và dự kiến phát hành tại Hàn Quốc ngày 24/9.
Chia sẻ về quyết định trở lại, Son Ye Jin cho biết: “Khao khát diễn xuất từng khiến tôi áp lực, nhưng bây giờ, nó trở thành niềm vui. Chính cảm giác ấy giúp tôi có mặt ở đây hôm nay.” Cô cũng thành thật thừa nhận từng lo lắng liệu sau hôn nhân và sinh con, mình có còn cơ hội mang đến những vai diễn đáng nhớ cho khán giả. Nhưng khi nhìn vào hành trình của những đàn chị như Youn Yuh Jung, Kim Hee Ae, Jeon Do Yeon hay Kim Hye Soo, cô nhận ra rằng mỗi giai đoạn cuộc đời đều mở ra một cánh cửa mới cho nghệ sĩ.
Sự trở lại của Son Ye Jin tại BIFF 2025 vì thế không chỉ là bước tiến nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức hút bền bỉ và bản lĩnh của một ngôi sao luôn biết làm mới chính mình – người phụ nữ biết dung hòa giữa nghệ thuật, tình yêu và gia đình để tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời điện ảnh châu Á.

Phim “Tử chiến trên không” tạm vượt “Mưa đỏ”
Chỉ trong ngày công chiếu chính thức, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần đã thu về 1,7 tỷ đồng (tính riêng sáng 19/9) đã tạm vượt qua "Mưa đỏ" - bom tấn đang “làm mưa làm gió” suốt nhiều tuần qua - với 1,4 tỷ đồng.

Bước ngoặt đáng nhớ của ca sĩ Lê Minh Ngọc từ phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai"
Kinhtedothi - Giữa những bộ phim bom tấn về chiến tranh và các concert quốc gia hoành tráng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một bộ phim ca nhạc nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Đó là “Lá thư gửi tương lai” do Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng trên VTV1 dịp A80.

Thành Nghị gây phẫn nộ khi “dạy” khán giả cách xem phim
Kinhtedothi - Trong buổi livestream quảng bá cho dự án cổ trang võ hiệp “Phó Sơn Hải”, Thành Nghị – nam diễn viên sinh năm 1990 – đã khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận với chia sẻ thẳng thắn về thói quen xem phim của khán giả.