Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sốt ruột nếu thấy người dân phải chờ mình

Kinhtedothi - Hơn 20 năm công tác tại UBND phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Loan luôn thể hiện là một cán bộ có tài tham mưu chính xác cho nhiều thế hệ lãnh đạo trong quản lý tài sản của Nhà nước.
Đồng thời, tận tụy với người dân trong giải quyết nhanh gọn, kịp thời các chế độ, chính sách, nghiệp vụ, thủ tục về thu, chi tài chính.

Chị Loan tâm sự: Từ những ngày đầu đảm nhiệm công việc kế toán, quản lý ngân sách và tham mưu cho lãnh đạo, xác định trách nhiệm nặng nề nên chị đã đầu tư thời gian nghiên cứu, tìm hiểu sâu về đặc thù công việc. Từ đó, tham mưu cho lãnh đạo và trực tiếp hướng dẫn các đối tượng liên quan trong việc thực hiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, bảo đảm vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất, vừa đúng người, đúng việc, đúng định mức, đúng tiêu chuẩn, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

Do kinh nghiệm thực tế trong công việc và chịu khó tư duy, chị Loan (ảnh phải) có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được mọi người ủng hộ và áp dụng.

Hàng ngày tiếp xúc với người dân, đồng thời tiếp nhận nhiều hồ sơ thanh quyết toán có cả sai, cả đúng, nhưng chưa bao giờ chị Loan cư xử làm cho người dân cảm thấy không hài lòng. Chị luôn giữ thái độ hòa nhã, tận tụy trong mọi hoàn cảnh, cùng lối làm việc chuyên nghiệp, nên công việc được thực hiện nhanh chóng. “Thông thường, các trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, đảm bảo đúng thủ tục sẽ được giải quyết ngay từ 5 - 10 phút mà không phải hẹn lùi thời gian đến buổi khác”, chị Loan cho biết. Để vừa đảm bảo người dân đến phường “không được việc” mà không bức xúc, vừa hoàn thành nhiệm vụ đúng pháp luật, chị luôn giữ thái độ bình tĩnh, kiên trì giải thích; nhiệt tình hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, sau đó thanh quyết toán nhanh gọn, kịp thời.

“Để người dân chờ đợi mình làm việc, tôi cảm thấy sốt ruột lắm”, chị Loan thành thật. Nếu đảm bảo quyền lợi nghỉ chế độ cho riêng bản thân thì sẽ không đảm bảo được chế độ cho nhiều người. Do khối lượng công việc lớn, chị phải thường xuyên làm việc thêm ngoài giờ hành chính. Nhiều hôm đến tối muộn, phòng làm việc của chị vẫn sáng đèn, nhiều ngày Chủ nhật, chị vẫn đến cơ quan, cần mẫn kiểm tra, đối chiếu từng sổ sách, hồ sơ, xem xét từng chứng từ hoặc nghiên cứu các tài liệu có liên quan.

Hơn 20 năm “tay hòm chìa khóa” cho phường, có khi chị phải chịu những “tiếng bấc tiếng chì” vì có số ít người kêu ca là chị nguyên tắc, xem xét tỉ mỉ quá, cho rằng chị đã gây khó khăn. Những trường hợp như vậy, chị Loan thường kiên trì, nhẹ nhàng giải thích, dần dần mọi người cũng hiểu ra và đồng tình với chị.

Vốn có nhiều kinh nghiệm thực tế trong công việc và chịu khó tư duy, chị Loan đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được mọi người ủng hộ và áp dụng. Nổi bật nhất là sáng kiến “Lập biểu hệ thống các số liệu chỉ tiêu quản lý Nhà nước, công tác Đảng và các Đoàn thể”. Đó là hình thức lập biểu tổng hợp các số liệu cho từng lĩnh vực, từng giai đoạn thời gian bảo đảm khoa học, ngắn gọn nhưng đầy đủ, chuẩn xác và dễ theo dõi, dễ so sánh, đối chiếu. Sau đó là sáng kiến lập và áp dụng Biểu hệ thống đánh giá khoa học mức độ hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới trên địa bàn xã. Sáng kiến đã giúp lãnh đạo phường và các đơn vị đến làm việc dễ theo dõi, so sánh và nắm bắt đầy đủ, chuẩn xác tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phường. Đồng thời được phường nghiệm thu và triển khai áp dụng trong toàn hệ thống từ năm 2014, được các bộ phận chuyên môn, đoàn thể thực hiện vì tiết kiệm nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả lại cao.

Niềm tự hào nhất với tôi không phải khối lượng công việc làm được, mà là sự ghi nhận của người dân, sự tin tưởng của lãnh đạo và đồng nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Hồng Loan

Kế toán trưởng UBND phường Xuân Đỉnh
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ