Van Gaal: Memphis đã làm quá tốt
Với tâm trạng phơi phới, HLV trưởng Louis Van Gaal thổ lộ: "Tối nay, tôi muốn hôn cậu ấy (Memphis Depay). Khi bạn ghi 2 bàn cùng đường kiến tạo, như thông thường bạn là anh hùng. Nhưng ở địa vị một nhà quản lý - HLV thì khác. Đó là những câu hỏi tương tự mà mọi người đề cập về Adnan Januzaj sau trận gặp Aston Villa. Tôi đã nói về việc Adnan để mất bóng không cần thiết. Nhưng không chỉ Adman mà cả Wayne Rooney và Memphis cũng vậy. Đó cũng là những khía cạnh quan trọng".

Nhưng ngoài điều này thì Van Gaal không thể không hãnh diện về học trò: "Tôi rất hạnh phúc vì cậu ấy, qua những gì đã thể hiện trong tối nay. Depay cho thấy mình có thể làm những gì. Hi vọng cậu ấy sẽ tiếp tục ghi bàn, nhưng sẽ không dễ bởi, Memphis mới 21 và mới chỉ chơi 2 mùa cho PSV. Tôi tin tưởng vào cậu ấy".
Chiến lược gia 64 tuổi cũng đánh giá cao tham vọng của Depay qua nỗ lực muốn lập hat-trick: "Cậu ấy không bao giờ thoả mãn, tôi thích điều đó. Bạn phải biết những gì mình đang làm cũng như những gì có thể làm và sau đó là mong muốn của bạn để đạt được nhiều hơn nữa. Đó chính là Memphis".
Tuy nhiên tài năng trẻ của bóng đá Hà Lan vẫn thấy tiếc vì có thể ghi thêm bàn thắng.

Memphis phát biểu sau trận đấu: "Chúng tôi giành chiến thắng, điều đó thực sự rất là quan trọng. Chúng tôi tạo ra được rất nhiều cơ hội. Tôi thất vọng khi không thể tận dụng thành công 2 cơ may ăn bàn sau cùng. Mùa giải vừa qua, tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng (PSV). Đến một đội bóng lớn (như M.U), bạn phải chứng tỏ cái sự tốt ấy một lần nữa. Một cảm giác rất là dễ thương khi lập được cú đúp ở Old Trafford. Chúng tôi sẽ đến Brugge và hoàn tất nhiệm vụ của mình", Depay chia sẻ thêm.
Trong khi đó, tóc xù Fellaini cũng tỏ ra rất vui với bàn thắng muộn, quan trọng cho M.U. Anh bày tỏ: "Tôi nghĩ, nó là quan trọng với bàn thắng thứ 3 cho đội, mang lại một chiến thắng tuyệt vời cho chúng tôi trong ngày hôm nay".
Dù vậy, tiền vệ này không vui mừng quá sớm: "Chúng tôi phải thận trọng ở Brugge. Nó sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi có khả năng để giành chiến thắng lần nữa".
Xuyên suốt 90 phút thi đấu, M.U hoàn toàn áp đảo đại diện đến từ nước Bỉ, với tỉ lệ thời gian kiểm soát bóng lên đến 64%, tung ra 19 cú sút (8 trúng khung thành), so với chỉ 2 cú dứt điểm bên phía Club Brugge.
HLV đội khách - ông Michel Preud’homme tỏ ra bi quan trước trận lượt về sau đây hơn một tuần: "Cơ hội dành cho Brugge lúc này là rất nhỏ. Tôi biết Fellaini rất mạnh mẽ trong những pha bóng bổng. Nhưng ở thời điểm ấy, chúng tôi chỉ còn chơi với 10 người và mất đội trưởng giàu kinh nghiệm do chấn thương. Với hàng loạt khó khăn hiện có, tôi chưa nhìn ra giải pháp để có thể lật ngược tình thế trước đối thủ hùng mạnh khi đá trên sân nhà."
Bên lề sân đấu, M.U rục rịch ngã giá mua Thomas Muller
Chân sút tuyển Đức đã có liên hệ với đội chủ sân Old Trafford thời gian gần đây. Tuy nhiên, phía Bayern cương quyết từ chối bán "viên ngọc quý" Muller. Họ còn tuyên bố, sẽ không để Thomas Muller ra đi với bất cứ giá nào.

Mặc dù vậy, cuối tuần trước, có nguồn tin cho hay, chàng tiền đạo 25 tuổi muốn tái hợp với thầy cũ Van Gaal ở Old Trafford. Gần như ngay lập tức, lãnh đạo Quỷ đỏ có động thái mới, chồng lên bàn đàm phán số tiền 85 triệu euro nhằm thuyết phục Hùm xám nhả người.
Theo Bild, đội bóng nước Anh tỏ ra rất quyết tâm ở thương vụ "bom tấn" trên, vì muốn có thêm vũ khí mới trên hàng công, trong bối cảnh Rooney ngày càng sa sút. Nếu đầu quân cho Quỷ đỏ, Thomas Muller sẽ qua mặt Angel di Maria để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử M.U cũng như giải Ngoại hạng.