Tác giả bài thơ “Em ơi Hà Nội phố” qua đời

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/7, nhiều bạn bè trong giới văn nghệ đã nhận được tin báo từ bà Diễm Chi - vợ nhà thơ Phan Vũ về sự ra đi vào cõi vĩnh hằng của tác giả bài thơ, đã được phổ nhạc rất nổi tiếng: “Em ơi Hà Nội phố”.

Nhà thơ Phan Vũ - tác giả bài Em ơi Hà Nội phố đã ra đi ở tuổi 93

Những tháng năm cuối, Phan Vũ phải chống chọi với bệnh tật và đau yếu. Ông hôn mê sâu trước khi trút hơi thở cuối cùng tại TP Hồ Chí Minh vào 3 giờ ngày 17/7. Theo thông tin từ gia đình, 15 giờ ngày 17/7, gia đình sẽ tổ chức khâm liệm cho ông. Tang lễ của ông được tổ chức tại nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh (đường Lê Quý Đôn, quận 3).

Nhà thơ Phan Vũ tên thật Trần Hồng Hải, sinh năm 1926 tại Hải Phòng. Ông đi bộ đội khi 20 tuổi, sau đó ở lại miền Nam sinh sống và công tác. Năm 1954 ông ra Bắc, làm việc tại Xưởng phim truyện Việt Nam và làm báo.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông là: kịch Lửa cháy lên rồi, Dòng sông âm vang, Bà mẹ và thanh gươm, tuyển thơ Ta còn em. Đặc biệt, bài thơ “Em ơi Hà Nội phố” được Phú Quang phổ nhạc là một tác phẩm được đông đảo công chúng yêu mến.

Từ khi nghỉ hưu nhà thơ chuyển qua vẽ tranh và sống trọn với đam mê này, ông mở xưởng vẽ riêng tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2018, ông còn mở triển lãm riêng “Em ơi! Hà Nội phố” tại TP Hồ Chí Minh như sự hoài niệm về Hà Nội.

Năm 2018, Phan Vũ ra mắt tập Ta còn em tại Hà Nội. Trong năm 2018, BTC giải thưởng Bùi Xuân Phái trao Giải tác phẩm cho tập thơ Ta còn em của Phan Vũ. Phan Vũ thường được nhắc tới là người cuối cùng còn lại của Nhân văn giai phẩm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần