Tài xế taxi trả lại khách quên 450 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi trả khách, anh tức tốc chạy đến tận nhà khách, trả lại chiếc cặp cho khổ chủ, trong cặp có 20.000 USD và 20 triệu đồng…

Ngày 3/4, ông Tạ Long Hỷ - Phó Tổng giám đốc Taxi Vinasun - đã tặng thưởng cho tài xế Nguyễn Thanh Sơn vì hành động trung thực trả lại tài sản cho khách hàng bỏ quên trên xe.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/3. Tài xế Sơn chở hành khách đi từ nhà Di Bửu trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) về đường Lê Văn Miến (quận 2). Khi xuống xe, hành khách để quên chiếc cặp da màu vàng ở ghế sau lưng tài xế.

Khi trở về nhà hàng tiếp tục mở cửa cho một vị khách người Nhật, anh Sơn phát hiện chiếc cặp hành khách bỏ quên mà không rõ là của ai. Anh báo tổng đài sự việc trên.
Ông Tạ Long Hỷ tặng thưởng cho tài xế Nguyễn Thanh Sơn
Ông Tạ Long Hỷ tặng thưởng cho tài xế Nguyễn Thanh Sơn.
Tiếp tục chở 2 cuốc khách, anh Sơn nhận được tin báo chiếc cặp trên là của anh Thắng – người vừa về quận 2. Sau khi trả khách, anh Sơn chạy thẳng về nhà anh Thắng trên đường Lê Văn Miến trả lại chiếc cặp. Kiểm tra tài sản, anh Thắng vui mừng khi số tiền 20 ngàn USD cùng 20 triệu đồng vẫn còn nguyên.

Trưa 23/3, nữ hành khách tên Tuyền đón xe từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về chung cư Hoàng Kim trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Tiễn khách xuống xe, chạy ngược về cầu Tân Thuận, anh Dũng tấp vào rước một vị khách vãng lai bên đường.

Vừa quay đầu ra sau lấy tấm chắn nắng, anh Dũng bất ngờ phát hiện 1 chiếc điện thoại Vertu và 1 chiếc iPhone 6. Anh Dũng đành từ chối vị khách mới, đồng thời báo về tổng đài có tài sản bị bỏ quên trên xe.

Chỉ vài phút sau, anh Dũng được tổng đài xác nhận 2 chiếc điện thoại trên là của chị Tuyền bỏ quên. Khoảng 15 phút sau, anh tài xế tốt bụng chạy lại chung cư trao tài sản lại cho chị Tuyền. Nữ hành khách này cho biết chiếc Vertu trị giá 800 triệu đồng./.