Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tấm lòng bà Đựng!

Kinhtedothi- Người phụ nữ miền biển với thân hình nhỏ bé vừa lam lũ tảo tần mưu sinh, vừa “vác tù và” lo chuyện của bà con làng xóm.

“Bà ấy bận rộn từ sáng sớm tới chiều tối, nhưng lại gánh thêm đủ việc không tên vì xóm làng. Chúng tôi trân trọng bà là vì thế!”, ông Võ Đạt (phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) mỉm cười vui vẻ khi nhắc đến người phụ nữ 57 tuổi ở cùng tổ dân phố Nam Phước với mình- bà Nguyễn Thị Đựng.

Theo lời kể của ông Đạt, cách đây hơn 1 năm, con đường phía trước nhà ông vẫn là đường đất trơn trợt, đi lại rất bất tiện. Rồi bà Đựng hô hào, vận động người dân đóng góp, cùng nhà nước làm đường bê tông. Thế là, 17 hộ dân trong xóm đồng lòng, góp mỗi người 3,5 triệu đồng để “thay áo” cho con đường đất.

Hoặc như tuyến đường ven sông Trường được rải đá cấp phối, hết cảnh lầy lội cũng có sự đóng góp tích cực của bà Đựng. Đợt đó, bà Đựng vừa trải qua đợt phẫu thuật u tuyến giáp, sức khỏe vẫn còn yếu, phải hạn chế nói chuyện. Thế nhưng,  không đành lòng nhìn cảnh người dân ngã xe, tai nạn vì đường xấu, bà lại cầm sổ đi vận động kinh phí, quyết làm xong con đường trước mùa mưa bão.

Tuyến đường ven sông Trường đã thoát khỏi cảnh bùn lầy trơn trợt.

Thấy đề xuất của bà hợp lý, hợp tình, các chủ tàu cá và ngư dân - những người thường xuyên qua lại trên tuyến đường ấy, liền đồng thuận. Cứ thế, chỉ sau 4 ngày vận động, số tiền do người dân địa phương đóng góp để làm đường lên đến 50 triệu đồng.

Số tiền vận động được bà Đựng ghi chép chi tiết và thông báo đến từng hộ dân, minh bạch toàn bộ chi phí đóng góp. Khi thi công, bà lại thay người dân địa phương đứng ra giám sát, đôn đốc.

Ở làng biển này, ai cũng quen với người đàn bà nhỏ bé, lam lũ nhưng bao lâu nay lại trở thành “cầu nối” của những tấm lòng, giúp người dân trong làng cùng sẻ chia, giúp đỡ nhau lúc gian khó, hoạn nạn.

Ông Nguyễn Cạnh (tổ dân phố Nam Phước) còn nhớ như in khoảng thời gian đầy khó khăn của gia đình cách đây chừng 1 năm.

“Tôi mắc bệnh ung thư dạ dày, con trai lại bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, gãy cả tay và chân. Chúng tôi đã vượt qua cơn khốn cùng, một phần là nhờ vào sự kết nối, giúp đỡ của chị Đựng. Nếu không có tấm lòng của chị và nhiều người, cha con tôi không có được ngày hôm nay”, ông Cạnh xúc động

Trong số tiền điều trị 200 triệu đồng cho con trai ông Cạnh, có hơn 50 triệu đồng tiền do bà Đựng quyên góp, vận động và mang đến trao đến tận tay.

Thong thả nhớ lại chuyện cũ, bà Đựng cho biết, năm ngoái, khi cùng chồng bốc vác cá từ tàu xuống bến sông Trường, bà thoáng nghe người ta kể về hoàn cảnh của cha con ông Cạnh.

Ngay sau khi bán hết cá ở phiên chợ chiều hôm đó, bà tất tả chạy xe đến nhà ông Cạnh tìm hiểu sự tình. Cám cảnh cha già đau ốm nuôi con thập tử nhất sinh, bà Đựng quyết không đứng ngoài cuộc và tìm mọi cách để giúp đỡ.

“Tôi vận động đủ nơi, nhiều nhất là trong bà con. May mắn, tôi có họ hàng xa quê, làm ăn khấm khá, biết xin cho người khác và cũng tin tưởng nên chỉ cần tôi đề xuất là giúp đỡ ngay. Còn người được giúp, ai cảm ơn tôi đều bảo hãy cảm ơn các nhà hảo tâm, vì tôi chỉ là người kết nối”, bà Đựng nói.

Bà Nguyễn Thị Đựng lấy cá ở bến sông Trường để mang ra chợ bán.

Sáng làm lưới, làm mồi câu thuê, chiều đi bán cá, bà Đựng bận rộn cả ngày, nhưng chỉ cần nghe người khác đang gặp khó khăn, người phụ nữ giàu lòng thương người này lại gác việc nhà, xắn tay lên để hỗ trợ.

Cuối năm 2022, tàu cá của vợ chồng bà Huỳnh Thị Hạnh (tổ dân phố Nam Phước) không may bốc cháy và thiệt hại toàn toàn. Hay tin tàu cháy, bà Đựng liền góp trước 500 nghìn đồng và vận động các ngư dân khác cùng góp sức.

Bà Huỳnh Thị Hạnh (bên trái) và bà Nguyễn Thị Đựng.

Của ít, lòng nhiều, ngư dân ở tổ dân phố Nam Phước cùng với bà Đựng góp hơn 7 triệu đồng phụ giúp gia đình bà Hạnh vơi bớt khó khăn, sớm sắm lại ngư lưới cụ để tiếp tục đi biển.

“Với ngư dân, con tàu là đầu cơ nghiệp. Nên khi cơ nghiệp của họ mất đi, mình chung tay giúp đỡ được gì thì cứ cố gắng làm”, bà Đựng nói giản dị.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Vinh Nguyễn Quốc Tuấn, bà Nguyễn Thị Đựng rất tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội của địa phương, nhất là kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh gặp rủi ro, hoạn nạn.

“Việc làm của bà Đựng góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”, ông Tuấn cho hay.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ