Tấm lòng người Quảng Ngãi gửi về miền Bắc
Kinhtedothi - Những chuyến xe chở nước, gạo, mì tôm, thực phẩm chế biến sẵn… từ Quảng Ngãi khởi hành về miền Bắc mang theo nghĩa tình sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn.
Đã quá 8 giờ tối, con hẻm 79 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn nhộn nhịp khác thường. Nơi đây, người dân trong xóm cùng bà con, bạn bè đang tất bật chế biến cá cơm khô rim mắm gửi ra miền Bắc.

Cả xóm chung tay chế biến cá khô.
Từ sáng sớm đến tối muộn, 10 bếp nấu luôn đỏ lửa. Người làm sạch cá, người rim mắm, người đóng hộp, dán nhãn, gói ghém. Ai bận việc cũng tranh thủ ghé giúp vài giờ, chỉ mong kịp gửi món quà nghĩa tình đến tay đồng bào vùng lũ.
Để món cá rim hợp khẩu vị người miền Bắc, các bà, các chị trong xóm đã thử nấu nhiều lần. Mỗi mẻ đều được nêm vừa miệng, ít cay, ít ngọt.

Món cá khô rim đã được tinh chỉnh cho phù hợp với khẩu vị người dân phía Bắc.
“Mấy chị em làm thử vài lần, có người quen là đầu bếp chỉ thêm cách rim sao cho ngon. Từ sáng đến giờ đã gần 500 hũ rồi” – chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (phường Nghĩa Lộ) chia sẻ.
Không chỉ người lớn, các em học sinh cũng chung tay chế biến món cá cơm khô rim mắm (món ăn có thể bảo quản được lâu), rất phù hợp cho những vùng đang bị chia cắt hoặc mất điện, mất nước do mưa bão.
“Em thấy rất vui khi được góp phần nhỏ bé để gửi món ăn đến đồng bào miền Bắc oằn mình vì bão lũ”- Nguyễn Thái Thanh Hùng (học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Hồng Phong) bày tỏ.
Ý tưởng làm món cá cơm rim mặn gửi ra miền Bắc bắt đầu từ chị Nguyễn Thị NaVa (tổ 27, phường Nghĩa Lộ). Theo dõi những hình ảnh, thông tin về mưa lũ tàn phá miền Bắc, chị đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội, mong gom góp chút tấm lòng sẻ chia.
“Tôi chỉ muốn làm một việc gì đó, dù nhỏ thôi, để giúp đồng bào vượt qua khó khăn”- chị NaVa tâm sự.
Lời kêu gọi nhanh chóng được hưởng ứng. Các hộ dân ở hẻm 79 và một số tấm lòng hảo tâm cùng góp tiền, góp nguyên liệu, góp thời gian và công sức làm món cá cơm rim. Từ 1,1 tạ cá khô, mọi người chế biến thành 500 hũ cá rim mắm thơm ngon.
“Nấu ăn là cách kết nối tình cảm giữa người với người. Món cá gửi đi không chỉ phải ngon mà còn phải đảm bảo chất lượng. Nếu tình hình mưa lũ ngoài Bắc còn khó khăn, chúng tôi sẽ làm thêm một mẻ 500 hũ nữa để gửi ra” – chị NaVa nói.

Những hũ cá cơm rim sẽ chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn để phân phối đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Ngày 13/10 này, 500 hũ cá cơm rim mắm được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn. Từ đây, những hũ cá sẽ tiếp tục được phân phối đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Mỗi hũ cá rim chứa đựng nghĩa tình chân thành của người dân Quảng Ngãi hướng về đồng bào miền Bắc thân thương.
Những ngày này, tại Quảng Ngãi, không khó để bắt gặp các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Tại góc đường Lê Thánh Tôn - Hà Huy Tập (phường Cẩm Thành), từ khi tấm băng rôn “Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ nhân dân bị thiệt hại lũ lụt các tỉnh miền Bắc” được treo lên, nơi đây luôn tấp nập người ghé đến.

Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ nhân dân bị thiệt hại lũ lụt các tỉnh miền Bắc tại góc đường Lê Thánh Tôn - Hà Huy Tập.
Nhờ sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, đến nay đã có hàng tấn nhu yếu phẩm cùng tiền mặt được quyên góp, sẵn sàng lên đường trong chuyến hàng đầu tiên vào ngày 13/10. Mì tôm, nước uống, chăn mền, bánh kẹo, tiền mặt… tất cả đều là những món quà chứa đựng tấm lòng sẻ chia của người Quảng Ngãi dành cho đồng bào miền Bắc đang gánh chịu thiên tai.
Là tỉnh miền Trung từng nhiều lần oằn mình trong bão lũ, người Quảng Ngãi thấu hiểu hơn ai hết nỗi vất vả của người dân vùng thiên tai. Chính vì vậy, dù không phải ai cũng khá giả, nhiều người vẫn sẵn sàng góp chút tấm lòng.

Người dân chở hàng hóa hỗ trợ đến điểm tiếp nhận.
“Hai ngày nay, tôi gom tiền bán bánh bèo để mua mấy thùng mì mang đến ủng hộ. Của ít, lòng nhiều, mong người dân miền Bắc sớm vượt qua khó khăn. Trước đây, khi miền Trung bị ảnh hưởng, bà con cả nước cũng đã luôn hướng về chúng tôi” - bà Võ Thị Hạn (63 tuổi, phường Cẩm Thành) chia sẻ.
Bà Lê Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Cẩm Thành cho biết, nhận thấy tấm lòng thiện nguyện của người dân, phường đã huy động thêm lực lượng của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phối hợp, giám sát, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra minh bạch, đúng mục đích.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhằm vào người hưu trí
Kinhtedothi-Thời gian qua, nhiều người dân, đặc biệt là cán bộ hưu trí, liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc gọi giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quảng Ngãi tăng cường phòng, chống dịch bệnh theo mùa
Kinhtedothi - Thời tiết mưa nắng thất thường, giao mùa là điều kiện thuận lợi để các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi… bùng phát tại tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi mở cao điểm truy quét ma túy tại các quán karaoke
Kinhtedothi - Trước tình trạng ma túy len lỏi vào các tụ điểm giải trí, lực lượng Công an Quảng Ngãi đồng loạt mở đợt cao điểm kiểm tra, triệt phá nhiều ổ nhóm, bắt giữ hàng chục đối tượng tổ chức, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke.