Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tên dâm tặc hoảng sợ

KTĐT - Ngày 20-4-2011, 4 ngày sau khi đối tượng Hoài gây ra vụ án làm chấn động dư luận tại thị xã Sơn Tây, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này để củng cố tài liệu, chứng cứ, nhằm xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

KTĐT - Ngày 20-4-2011, 4 ngày sau khi đối tượng Hoài gây ra vụ án làm chấn động dư luận tại thị xã Sơn Tây, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này để củng cố tài liệu, chứng cứ, nhằm xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Mẹ Hoài sinh trưởng trong một gia đình làm nghề nông ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, bà Nguyễn Thị Th (mẹ Hoài) quan hệ tình cảm với ông Lương Ngọc M (bố Hoài), là người ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây và họ quyết định chung sống với nhau. Kết quả mối tình này là tháng 8-1994, Hoài ra đời. Đây cũng là lúc tình cảm giữa bố mẹ Hoài rạn nứt và họ chia tay nhau. Kể từ đó, mẹ con Hoài không gặp bố nữa và họ chỉ nghe thiên hạ đồn thổi rằng ông M đã vào miền Nam sinh sống và lấy vợ khác.

Lớn lên, Hoài cũng nhiều lần hỏi mẹ về bố, nhưng chỉ thấy mẹ khóc và oán thán rằng: “Bố mày là thằng đàn ông tồi, đã phá nát đời tao...”. Thấy mẹ hận bố như vậy, Hoài lờ mờ hình dung được vì sao mẹ lại đặt cho mình cái họ không trùng với họ bố! Nuôi con được vài năm thì mẹ Hoài bỏ sang Quảng Đông - Trung Quốc làm ăn và sinh sống tại đó. Khi đã tương đối ổn định cuộc sống nơi đất khách quê người, bà Th đưa Hoài sang đó sống 7 năm, rồi lại gửi về quê cho họ hàng chăm sóc. Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, nên ngay từ bé Hoài đã là đứa trẻ cục tính, nghịch ngợm và có những hành động khác thường.

Trung tá Phùng Sáu, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an thị xã Sơn Tây cho biết: “Tâm lý của Hoài đang có những biến động. Lúc mới bị bắt, Hoài bình tĩnh khai báo rành rọt những toan tính của mình trước khi thực hiện hành vi sát hại bạn gái. Đến ngày thứ 3 nằm trong nhà tạm giữ, Hoài đã thay đổi thái độ với những biểu hiện lầm lì, ít nói và không thiết ăn uống bất cứ thứ gì, cũng như né tránh trả lời những câu hỏi của cán bộ điều tra”.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
3 kẻ buôn người nhận hàng trăm triệu "hoa hồng"

3 kẻ buôn người nhận hàng trăm triệu "hoa hồng"

03 Jul, 09:28 PM

Kinhtedothi - 3 đối tượng ở Điện Biên và Đồng Nai đã giả danh cán bộ tuyển dụng, dụ dỗ nhiều người dân sang Lào và Myanma làm việc trái phép. Sau khi đưa trót lọt nạn nhân ra nước ngoài, chúng nhận tiền “hoa hồng” lên tới hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức lừa đảo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ