Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thái Bình: thăm, tặng quà các nạn nhân bị tai nạn lao động

Kinhtedothi - Ngày 9/5, đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Bình và các địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà các nạn nhân bị tai nạn lao động.

Đoàn tới thăm, động viên và trao quà, trị giá 5,5 triệu đồng mỗi suất cho ông Phạm Văn Vinh, bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, ông Nguyễn Văn Toan, xã Vũ Trung và ông Nguyễn Đức Lượng, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương.

Đoàn tặng quà và động viên người lao động. Ảnh TT

Đây đều là các hội viên Hội nông dân bị tai nạn trong quá trình lao động. Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của các hội viên. 

Các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, sinh hoạt, việc làm, chia sẻ những mất mát tới gia đình các nạn nhân; đồng thời trao quà động viên các gia đình vượt qua đau thương, tiếp tục vươn lên ổn định trong cuộc sống.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Nông dân các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đời sống, tạo điều kiện cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn lao động nói riêng, các hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh khó khăn nói chung từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất.

Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại tỉnh Thái Bình năm 2024.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ tại huyện Gia Lâm

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ tại huyện Gia Lâm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ