Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thảm án ở Đắk Lắk: lời khai ban đầu của nghi phạm

Kinhtedothi - Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 13/9 tại Đắk Lắk, khiến 4 người trong một gia đình thương vong, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị bắt giữ, bước đầu khai nhận hành vi do mâu thuẫn ghen tuông và bị gia đình “vợ hờ” coi thường.

Ngày 13/9, cơ quan điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đang lấy lời khai Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết người.

Bước đầu, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận khai do ghen tuông và bị gia đình “vợ hờ” coi thường, không cho ở chung, nên đã ra tay sát hại 4 người.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13/9, lực lượng Công an đã bắt được Thuận trên đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, cách hiện trường vụ án khoảng 5km. Ngay sau khi gây án, Thuận đã lẩn trốn, nhưng với sự vào cuộc nhanh chóng của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, nghi phạm đã bị truy bắt thành công.

Đối tượng Thuận tại thời điểm bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận, đã đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (SN 1992) vào khoảng 1 giờ cùng ngày. Tại đây, Thuận đã dùng hung khí tấn công liên tiếp các thành viên trong gia đình. Hậu quả, chị H, mẹ chị H là bà Trần Thị D (SN 1970) và em trai chị H là anh Bùi Văn N (SN 2002) đã tử vong tại chỗ.

Con trai của chị H là cháu Trần Tấn P (SN 2012) bị thương nặng. Tuy nhiên, nhờ sự dũng cảm và mưu trí, cháu P đã cố gắng trốn thoát sang nhà hàng xóm để cầu cứu và may mắn thoát nạn. 

Trong vụ thảm án, một tình tiết đáng chú ý là hành động dũng cảm của cháu T.C.K (12 tuổi), hàng xóm của các nạn nhân. Theo lời kể của cháu K, khi nghe tiếng la hét và tiếng đập cửa kêu cứu, cháu đã mở cửa và thấy cháu P đang bị thương nặng với nhiều vết cắt sâu, máu chảy nhiều.

Hành động mưu trí và dũng cảm của cháu K đã giúp cháu P thoát khỏi đối tượng giết người máu lạnh.

Không do dự, cháu K đã nhanh chóng đưa P vào nhà và khóa chặt cửa lại. Mặc dù hung thủ liên tục gõ cửa, K vẫn kiên quyết không mở. Cháu còn lấy nước cho P uống và đợi đến khi lực lượng Công an có mặt vào khoảng hơn 2 giờ mới mở cửa để cơ quan chức năng đưa cháu P đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, cháu P được đưa vào viện lúc 2 giờ 21 phút cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị nhiều vết thương hở ở ngực (thấu ngực), cánh tay, cẳng chân, vai và cổ tay.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, cháu P đã được phẫu thuật cấp cứu lúc 4 giờ 20 phút. Hiện tại, các bác sĩ đã tiến hành khâu các vết thương phần mềm và dẫn lưu màng phổi. Sức khỏe của cháu P đã dần ổn định sau ca mổ.

Sau phẫn thuật, tình hình sức khỏe của cháu P đã dần ổn định. Ảnh: T.N

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin đồn “người phụ nữ quỳ gối xin CSGT ở Thanh Hóa” là bịa đặt

Tin đồn “người phụ nữ quỳ gối xin CSGT ở Thanh Hóa” là bịa đặt

23 Jan, 11:42 AM

Kinhtedothi – Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ cùng hai con nhỏ quỳ gối cầu xin lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ