Đồng Nai:

Thanh niên người Dao bị “lâm tặc” chém trọng thương vẫn quyết tâm… bắt “lâm tặc”!

Trương Hiệu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong vụ nhân viên kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên bị “lâm tặc” chém trọng thương rạng sáng ngày 2/3/2023, anh Chìu Văn Hai (sinh 1992, người dân tộc Dao) là người đã trực tiếp quật ngã đối tượng. Bị nhiều nhát chém vào người nhưng anh vẫn quyết tâm bảo vệ rừng và bắt “lâm tặc’’.

Anh Chìu Văn Hai (dân tộc Dao) kể lại lúc nhóm đối tượng lâm tặc dùng dao dài khoảng 40 cm chém anh trọng thương vào rạng sáng ngày 2/3/2023 khi anh cùng tổ công tác truy bắt đối tượng.
Anh Chìu Văn Hai (dân tộc Dao) kể lại lúc nhóm đối tượng lâm tặc dùng dao dài khoảng 40 cm chém anh trọng thương vào rạng sáng ngày 2/3/2023 khi anh cùng tổ công tác truy bắt đối tượng.

Liên quan đến sự việc lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị nhóm “lâm tặc” chém trọng thương, chiều ngày 2/3/2023 phóng viên báo Kinh tế và Đô thị đã đến Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán ghi nhận về trường hợp kiểm lâm viên Chìu Văn Hai là người bị “lâm tặc” chém gây thương tích nặng nhất.

Đối tượng Định Văn Hùng - người đã chém kiểm lâm Chìu Văn Hai, cùng nhiều tang vật thú rừng, súng, dao... do đối tượng Hùng sử dụng vào rừng quốc gia Cát Tiên sắn bắn thú rừng.
Đối tượng Định Văn Hùng - người đã chém kiểm lâm Chìu Văn Hai, cùng nhiều tang vật thú rừng, súng, dao... do đối tượng Hùng sử dụng vào rừng quốc gia Cát Tiên sắn bắn thú rừng.

Ghì chặt, quật ngã đối tượng chém mình

Anh Chìu Văn Hai (sinh năm 1992, dân tộc Dao, ngụ tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là nhân viên trạm kiểm lâm cơ động, thuộc Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia Cát Tiên. Anh Hai cho biết, đêm 1/3/2023 anh cùng tổ công tác đi tuần tra bảo vệ rừng Cát Tiên như thường lệ.

Khi vào giữa rừng sâu (tại địa phận tiểu khu 42, thuộc địa phận ấp 4, xã Đak Lua, huyện Tân Phú), tổ công tác của anh Hai nghe tiếng súng nổ. Biết có đối tượng xấu vào rừng ban đêm săn bắn thú rừng, anh Hai gọi điện về đơn vị xin hỗ trợ lực lượng để truy bắt đối tượng.

Khoảng 23 giờ, tổ tuần tra của anh Hai phối hợp với trạm kiểm lâm Núi Tượng và trạm kiểm lâm Tà Lài đến địa điểm có đối tượng đang săn bắn thú rừng.

Tang vật thú rừng và các dụng cụ gồm đèn pin, súng săn, dao chặt thịt, dao đốn rừng được các đối tượng sử dụng khi vào rừng săn bắt. Tang vật bị thu giữ ngày 2/3/2023 tại rừng  quốc gia Cát Tiên.
Tang vật thú rừng và các dụng cụ gồm đèn pin, súng săn, dao chặt thịt, dao đốn rừng được các đối tượng sử dụng khi vào rừng săn bắt. Tang vật bị thu giữ ngày 2/3/2023 tại rừng  quốc gia Cát Tiên.

Anh Chìu văn Hai cho biết, có hai nhóm đối tượng khoảng 10 người. Một nhóm khi thấy đèn pin của lực lượng kiểm lâm, chúng bỏ chạy sâu vào rừng. Nhóm còn lại mang vác những con thú rừng đã săn bắn được (hơn mười con thú gồm nai, chồn hương, heo rừng) nên không chạy nhanh được. Anh Hai xông vào ôm chặt một đối tượng (sau này khai Đinh Văn Hùng, cư ngụ thôn 3, ngụ tại xã Ma Đa Gui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) để chờ đồng đội bắt giữ.

Trong lúc ôm ghì quật ngã đối tượng Định Văn Hùng để khống chế, anh Hai bị Hùng vung dao (loại dao dùng chặt cây và cắt thú rừng) chém trúng vào mặt và tay. Hai đối tượng đi cùng dùng bình xịt hơi cay xịt về phía anh Hai, đồng thời dùng cây rừng đánh tới tấp. Trong đêm tối, anh Hai bị vết chém vào mặt khá sâu nên máu ra nhiều ướt đẫm áo.

“Tôi có cảm giác khá mệt và bị dính hơi cay nhòe cả mắt, nhưng tôi không thể buông tay vì sợ đối tượng tẩu thoát sẽ không bắt được chúng. Nghĩ vậy mà tôi quyết xiết chặt đối tượng Hùng, đè nó xuống mặt đất để chờ đồng đội tiếp ứng”, anh Hai kể.

Được đồng đội hỗ trợ kịp thời, đối tượng Hùng bị khống chế, anh Hai được đưa đi cấp cứu. Chiều ngày 2/3, thông tin từ lực lượng chức năng, th lời khai của đối tượng Định Văn Hùng, đã có 8 đối tượng khác cùng vào rừng săn bắn thú rừng với Hùng bị bắt.

Ông Nguyễn Văn Hữu - Trưởng Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cho biết, bệnh nhân Chìu Văn Hai bị vết thương má trái dài 7cm, sâu 1cm, rách mang tai; vết thương đứt cơ ngón tay phải. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo.

Ngoài những vết dao chém, anh Chìu Văn Hai cón bị "lâm tặc" đánh nhiều cây rừng vào người bầm tím.
Ngoài những vết dao chém, anh Chìu Văn Hai cón bị "lâm tặc" đánh nhiều cây rừng vào người bầm tím.

Ngoài anh Chìu Văn Hai bị chém gây thương tích nặng, còn có các nhân viên kiểm lâm khác cũng bị “lâm tặc” chém gây thương tích ở các vị trí vùng tai, đầu, gò má, bàn tay và thương tích trầy xước nhẹ.

Ông Lê Việt Dũng - Phó chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, các đối tượng “lâm tặc” có hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Tang vật thu giữ gồm: heo rừng, nai, cheo, chồn hương, súng tự chế, dao, bình xịt hơi cay. Khi phát hiện lực lượng kiểm lâm, nhóm đối tượng trên đã manh động sử dụng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả, gây thương tích cho lực lượng tuần tra để tẩu thoát.

Vì yêu rừng nên quyết tâm bảo vệ rừng

Anh Chìu Văn Hai là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Khi học xong cao đẳng ngành Quản lý tài nguyên rừng (Cơ sở 2, Trường Đại học Lâm nghiệp), anh Hai có nguyện vọng theo ngành kiểm lâm để bảo vệ tài nguyên rừng. Anh Hai cho biết đã cưới vợ được gần 3 năm, có một con được 2 tuổi.

“Vợ tôi ở nhà bán hàng qua mạng, thu nhập không ổn định. Hiện tôi được cơ quan ký hợp đồng lao động với nhiệm vụ bảo vệ rừng, mức thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, tôi ở lại 22 ngày giữ rừng, chi tiêu hết gần 2 triệu. Tiền lương còn lại cũng vừa đủ để gia đình sinh sống”, anh Hai chia sẻ.

“Khi phát hiện đối tượng xấu phá hại tài nguyên rừng, tôi quyết tâm bắt giữ dù biết trước rằng cũng có thể không may xảy ra tai họa cho mình. Nhưng tôi nghĩ trách nhiệm của mình phải làm sao bảo vệ và hạn chế tối đa sự tàn phá tài nguyên rừng”, anh Hai tâm sự.

Tang vật thú rừng của các đối tượng "lâm tặc" săn bắn đuộc đã bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ vào rạng sáng ngày 2/3/2023.
Tang vật thú rừng của các đối tượng "lâm tặc" săn bắn đuộc đã bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ vào rạng sáng ngày 2/3/2023.

Khi được hỏi nghe tin Hai bị thương tích vậy gia đình nghĩ gì, Hai cho biết: “Bố mẹ tôi không nói gì. Riêng vợ tôi thì khuyên kiếm nghề khác làm, làm nghề này nguy hiểm và cực khổ quá. Nhưng vì yêu quý rừng nên tôi đã quyết tâm theo học nghề quản lý rừng để ở lại đây, bảo vệ rừng!”.

Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng Trạm Kiểm lâm cơ động (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên) cho biết: "Nhân viên Chìu Văn Hai rất năng nỗ nhiệt tình trong công tác. Anh hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Trạm Kiểm lâm cơ động giao và rất tâm huyết với nghề quản lý bảo vệ rừng".

Cũng theo ông Bình, khi anh em kiểm lâm bị nạn trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng, cơ quan đã cử người xuống bệnh viện quan tâm, chăm sóc kịp thời. 

Nói về chế độ đãi ngộ, thu nhập của nhân viên kiểm lâm, ông Bình cho hay, mức lương thu nhập của lực lượng kiểm lâm hiện nay rất là thấp, như nhân viên Chìu Văn Hai có quá trình công tác trên 10 năm rồi mà tổng thu nhập chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng.

"Nhân viên kiểm lâm lại phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ rừng tận gốc, thời gian ở lại làm việc trực trong rừng 24/24 giờ, sống xa gia đình. Hiện đời sống của nhân viên kiểm lâm còn nhiều khó khăn, vì vậy rất mong Nhà nước có chế độ đãi ngộ thích đáng để anh em yên tâm cống hiến hết sức mình cho công tác bảo vệ tài nguyên rừng", ông Bình chia sẻ.