Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thầy giáo già hiến đất, mở lớp dạy miễn phí cho học sinh

Kinhtedothi - Ở phường Long Biên (quận Long Biên), nhiều người dân biết đến thầy giáo già Lê Văn Tốn (84 tuổi). Ông từng mở các lớp học miễn phí ôn luyện môn Toán cho học sinh, hiến đất mở đường cho phố phường, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp.

Mlớp dạy miễn phí cho học sinh

Ông Lê Văn Tốn nguyên là giáo viên dạy môn Toán, từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng các trường THCS Long Biên và THCS Thạch Bàn. Gia đình ông có 5 người con, cả hai vợ chồng đều là giáo viên, và ông từng được nhận Bằng khen công nhận giáo viên dạy giỏi của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Hơn một nửa thế kỷ qua, ông đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh; các học trò dù đủ lông đủ cánh bay cao, bay xa vẫn luôn hướng về người thầy giáo dạy Toán năm xưa.

Trò chuyện với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ông Lê Văn Tốn tự hào kể về cơ duyên đến với nghề giáo, về những học trò giỏi giang, thành đạt, đang giữ chức vụ ở nhiều cơ quan, ban ngành. Lúc học cấp 2, vì hoàn cảnh gia đình, ông từng phải bỏ học 2 năm rồi sau đó mới quay trở lại trường. Người học trò ấy đã nung nấu ý chí, phải học giỏi để thoát nghèo, để trở thành người có ích cho xã hội. Mặc dù sau 2 năm dở dang việc học, nhưng khi đi học trở lại, ông đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, luôn là học sinh đứng tốp đầu của trường.

Chính vì hoàn cảnh của bản thân từng giang dở việc học, nên ông luôn yêu thương, đồng cảm, cảm thông với các học trò nghèo. Mặc dù nghỉ hưu, nhưng ông vẫn gắn bó với học trò. Thầy giáo già Lê Văn Tốn đã mở các lớp học miễn phí để ôn luyện môn Toán cho học sinh THCS xung quanh địa phương, con cháu họ hàng, bạn bè gần xa, con em của học trò cũ, các học trò có hoàn cảnh khó khăn. Một ngày ông dạy nhiều ca cho các học trò, mỗi lớp học có lúc lên tới 30 học sinh. Ông luôn lấy sự tiến bộ của học trò làm niềm vui cho mình. Mặc dù bây giờ tuổi cao sức yếu không còn có thể đứng lớp, nhưng ông vẫn luôn đau đáu với sự nghiệp “trồng người”…

“Đất vàng” cũng hiến

Không chỉ là người thầy hết lòng vì học trò thân yêu, ông Lê Văn Tốn còn là một người hết lòng vì cộng đồng. Ông luôn đi đầu trong các phong trào được quận, phường phát động. Những năm gần đây, bộ mặt của phường Long Biên không ngừng được cải thiện. Đường phố, ngõ xóm trong phườngđược cải tạo, mở rộng và nâng cấp khang trang, sạch đẹp.

Trước đây, hiện trạng ngõ xóm nhỏ hẹp, gây nhiều phiền toái cho việc đi lại và sinh hoạt trong địa phương, năm 2006, gia đình ông Lê Văn Tốn đã quyết định hiến bớt 20m2 đất mặt đường sát ngõ. Đồng thời, ông là người tiên phong, tích cực vận động người dân hai bên ngõ phố tự nguyện hiến đất để mở rộng lòng đường, nâng cấp toàn tuyến ngõ 29 phố Trạm. Khi cải tạo ngõ, theo gương thầy giáo già Lê Văn Tốn, nhiều gia đình mặt ngõ đều nhất trí lui vào, nhường đất cho việc làm ngõ. Nhờ vậy mà toàn tuyến ngõ 29 phố Trạm được đổ bê tông khang trang, rộng rãi; giao thông thuận tiện hơn nhiều so với trước.

Năm 2018, quận Long Biên đầu tư cho việc nâng cấp ngõ từ chỗ đổ bê tông lên đổ nhựa Asphalt. Tuy nhiều gia đình đã hiến đất, nhưng con đường ngõ 29 phố Trạm vẫn còn khá ngoằn ngoèo, có chỗ thắt lại như cổ chai, gây không ít khó khăn cho việc đi lại, khi mà mật độ xe cộ ngày càng gia tăng. Ông Lê Văn Tốn đã vận động con trai mình là anh Lê Hoàng Long hiến gần 10m2 đất mặt đường cho ngõ rộng thêm. Tiếp theo, ông Lê Văn Tốn lại vận động thêm các gia đình có đất sát mặt ngõ hiến đất để mở rộng ngõ xóm. Khi mà giá đất ở khu vực này tăng cao, hiện nay, mỗi mét vuôngcó giá khoảng 50 triệu đồng, thì việc tiên phong hiến đất và vận động người khác hiến đất mở rộng ngõ xóm là một việc làm đầy ý nghĩa. Đến nay, con ngõ nhỏ 29 phố Trạm đã được quan tâm cải tạo, nâng cấp, được trải nhựa, được mở rộng hơn, giao thông ngày một thuận tiện hơn.

Chia sẻ về việc “hiến đất mở đường”, ông Lê Văn Tốn cười hiền từ: “Muốn ngõ xóm khang trang, rộng rãi, sạch đẹp, gia đình mình phải gương mẫu thực hiện trước. Hiến đất mở rộng ngõ phố để phục vụ cho gia đình mình là chủ yếu, sau đó là người dân trong xóm nên cũng không tiếc. Chính nhà mình được hưởng lợi nên các gia đình đều vui vẻ”.

Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo và hiến đất cho Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, năm 2019, ông Lê Văn Tốn đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Hiến đất làm đường để phân lô tách thửa?

Hiến đất làm đường để phân lô tách thửa?

Huyện Thạch Thất: Thi đua hiệu quả, huy động hiến đất được hơn 3.000m2

Huyện Thạch Thất: Thi đua hiệu quả, huy động hiến đất được hơn 3.000m2

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ