Thi thể cô gái cháy đen trong khách sạn

Chia sẻ Zalo

Thấy nước chảy tràn ra cửa nhưng gọi người bên trong không được, nhân viên khách sạn phá cửa xông vào thì phát hiện cô gái thuê phòng bị cháy đen.

Khách sạn, nơi cô gái thuê phòng tử vong. Ảnh: Nguyệt Triều
Khách sạn, nơi cô gái thuê phòng tử vong. Ảnh: Nguyệt Triều
Sáng 22/4, hai người nước ngoài lưu trú trong khách sạn ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương phát hiện nước từ phòng bên cạnh chảy ra cửa nên báo lễ tân.

Nhân viên lên kiểm tra, gọi mãi vẫn không thấy cô gái 26 tuổi (quê Trà Vinh) thuê phòng đêm hôm trước trả lời. Họ phá cửa vào thì phát hiện cô gái đã tử vong trong tình trạng bị cháy đen, căn phòng nồng nặc mùi xăng.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trên bàn có nhiều vỉ thuốc. Ngoài ra, trên vách tường có khắc dòng tin nhắn với nội dung "xin lỗi ba mẹ" và hận một người nào đó: "Tao có chết làm ma cũng sẽ không tha cho mày".

Theo nhận định của cơ quan điều tra, khả năng nạn nhân buồn chuyện tình cảm riêng tư nên đã thuê phòng rồi uống thuốc, đổ xăng đốt tự sát.