[Thơ] Thu xa

TRẦN NHẬT MINH
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mái nghiêng bóng rêu phong/Che mắt buồn phố cổ/Những hàng cây ngủ vùi/ Thức một trời chợt gió

 
Mái nghiêng bóng rêu phong

Che mắt buồn phố cổ

Những hàng cây ngủ vùi

Thức một trời chợt gió

Bỗng nghe mùa Thu sang

Reo ngập ngừng cánh cửa

Có bàn chân trở về

Ngẩn ngơ bờ thềm cũ

Người mơ về qua phố

Mắt chờ nhau tìm nhau

Môi son hồng hé nở

Khúc tình ca đầu tiên

Trời xanh màu nhung nhớ

Tóc còn thơm đời nhau

Tay thon từng ngón mở

Thắp lời yêu mùa sau

Rồi người xa biệt phố

Gió cũng ngừng heo may

Bậc thềm xưa lá đổ

Giữa lao xao Thu gày…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần