Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thôn đội trưởng ở Bắc Giang quên mình cứu cháu bé bị nước lũ cuốn trôi

Kinhtedothi- Một thôn đội trưởng ở xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cùng đồng nghiệp không ngại nguy hiểm cứu cháu bé bị nước lũ cuốn trôi.
Anh Điệp đắp đập phòng chống nước lũ.

Trưa 11/9, anh Nguyễn Công Điệp – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, Thôn đội trưởng thôn Hiệp Đồng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa kể lại với phóng viên thời điểm anh cùng đồng nghiệp cứu cháu bé bị nước cuốn trôi.

Theo đó, ngày 10/9, thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa về việc huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão lụt tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, 31 thành viên lực lượng dân quân xã Thường Thắng lên đường làm nhiệm vụ, trong đó có anh Nguyễn Công Điệp.

Sau khi làm nhiệm vụ, do nước lũ dâng cao, chảy xiết, các dân quân trở lại Trường Tiểu học số 2 xã Hợp Thịnh.

Khi đang nghỉ giải lao, người dân chạy vào cấp báo có 2 bà cháu bị nước lũ cuốn trôi khi đang di tản trên xe lôi. Ngay lập tức, anh cùng các đồng đội mặc áo phao, chạy ra tìm.

Anh Điệp sau khi cứu được cháu bé.

Anh Điệp cùng một người khác đi dò vào bãi nghĩa địa của thôn Đa Hội. Anh lần mò bám vào các mỏm ngôi mộ để di chuyển, kết hợp bơi khi không có điểm bám.

“Lúc này, trời đã rất tối, nước cuốn rất xiết. Đến cuối nghĩa địa, tôi rọi đèn pin gọi nạn nhân, sau đó nghe thấy tiếng cháu kêu cứu. Cháu có mang theo điện thoại nên tôi phát hiện được vị trí của cháu bé” – anh Điệp kể lại.

Anh Điệp kể thêm, cháu có nói còn bà nội cũng bị lũ cuốn, nhưng thời điểm đó nước chảy rất xiết, mực nước dâng nhanh. Trong khi 3 anh em đã đuối sức, vừa gọi vừa quan sát xung quanh nhưng không thấy, nên xác định trước mắt phải đưa cháu về nơi an toàn.

Anh Điệp được Chủ tịch và Ban chấp hành Công đoàn xã Thường Thắng thưởng nóng để khích lệ, biểu dương gương người tốt việc tốt.

Đến sáng 11/9, anh Điệp cho biết, theo thông tin anh nắm được, hiện người bà vẫn đang bị mất tích, chưa tìm thấy.

Để khích lệ, biểu dương gương người tốt việc tốt, không quản nguy hiểm cứu người của anh Nguyễn Công Điệp, ngay sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, Ban chấp hành Công đoàn xã Thường Thắng thưởng anh 500.000 đồng; Chủ tịch UBND xã đã tặng thưởng anh Điệp 1.000.000 đồng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

22 Dec, 08:30 PM

Kinhtedothi – Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, hiên ngang trong chiến đấu, tận hiến cho Tổ quốc trong thời bình đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, những người lính đơn vị biệt động thị xã Cà Mau năm xưa, hôm nay dù tuổi cao, sức yếu vẫn giữ trọn tinh thần bất diệt, tiếp tục cống hiến cho xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu.

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

19 Dec, 05:18 PM

Kinhtedothi-Hiện là Phó Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 24, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh số 24 phường Vĩnh Tuy, bà Trần Thị Châm không chỉ năng nổ, tận tụy trong công tác mà còn là điển hình trong nhiều công tác thiện nguyện.

Trao tặng 30 thuyền cứu hộ cho người dân trong mùa lũ

Trao tặng 30 thuyền cứu hộ cho người dân trong mùa lũ

12 Dec, 08:57 PM

Kinhtedothi- Ngày 12/12, gia đình PGS.TS Đậu Minh Long, giảng viên cao cấp Đại học Huế, đã trao tặng 30 thuyền cứu hộ chuyên dụng cho nhiều xã, phường vùng trũng trên địa bàn TP Huế nhằm hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai.

Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

21 Nov, 04:48 PM

Kinhtedothi - Trong khi đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ đang oằn mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, bà con lại tất bật gói từng đòn bánh, gom từng phần quà gửi về vùng lũ. Những chuyến xe nghĩa tình cứ thế nối dài, mang theo hơi ấm miền Trung đến với bà con đang chật vật chống chọi với thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ