Thông điệp từ nơi tỷ phú Bill Gates dừng chân, ngắm cảnh

Thành Thực
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, việc tỷ phú Bill Gates đến Việt Nam để du lịch gây xôn xao giới truyền thông cũng như cộng đồng mạng, dù người giàu nhất nhì hành tinh này đến một cách lặng lẽ bằng chuyên cơ riêng.

Dưới thời tiết se lạnh, ông đã mặc bộ đồ giản dị cùng bạn gái và nghệ nhân pha trà đi bộ lên đỉnh Bàn Cờ ở độ cao 700m so với mực nước biển để thưởng trà, ngắm toàn cảnh TP Đà Nẵng lúc hoàng hôn…

Báo chí còn đưa tin, lẽ ra vị tỷ phú này rời đỉnh Bàn Cờ lúc 18h nhưng ông nấn ná đến 30 phút sau mới xuống núi. Có lẽ cảnh tượng đất trời Đà Nẵng tuyệt đẹp khiến ông và bạn đồng hành không muốn rời bước?

Trước khi đến Đà Nẵng, Bill Gates có chuyến đi Ấn Độ dự đám cưới xa hoa của con trai tỷ phú Ấn Độ (người giàu nhất châu Á). Ông đã chọn Việt Nam là điểm dừng chân tiếp theo, nơi ông có thể nghỉ ngơi một cách hoàn toàn, tránh xa những cuộc gặp xã giao, những bữa tiệc… để đắm chìm với thiên nhiên. Thời gian với các tỷ phú là thứ không thể phung phí, do đó họ chọn ở đâu để đến là có tính toán, nhất là khi đi không phải vì công việc.

Bill Gates đến Đà Nẵng không chỉ bỏ tiền ra để hưởng dịch vụ cao cấp mà còn giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, Đà Nẵng và Sơn Trà nói riêng. Bằng chứng là, chuyến đi của ông đến Việt Nam dù trong lặng lẽ nhưng được giới truyền thông, cộng đồng mạng trên toàn thế giới nhắc đến. Động thái này giúp quảng bá về hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện Việt Nam.

Việc tỷ phú Bill Gates chọn Việt Nam, Đà Nẵng, mà cụ thể là đỉnh Bàn Cờ để nghỉ ngơi mang một thông điệp rất rõ: Việt Nam với thiên nhiên tươi đẹp hoàn toàn là điểm dừng chân cho du khách thế giới, hơn nữa là điểm dừng chân cao cấp. Nhìn vào hình ảnh của đỉnh Bàn Cờ và bán đảo Sơn Trà có thể thấy: ở đây núi non hùng vĩ, cây cối xanh tốt, rừng gần như còn nguyên vẹn. Dưới núi là biển trời bao la… Đỉnh Bàn Cờ cách xa TP Đà Nẵng khoảng 7km, khoảng cách không qua xa nhưng cũng đủ để tạm lánh những ồn ào, náo nhiệt.

Một chuyên gia về khoa học biển người Pháp từng nói: “Tôi chưa thấy bờ biển nơi đâu đẹp như bờ biển Việt Nam. Các bạn hãy giữ gìn lấy nó nhé”... Vâng, nếu chúng ta giữ gìn được biển xanh, rừng thẳm..., ngoài việc bảo tồn được hệ sinh thái, gìn giữ môi trường sống, còn có thể để phát triển du lịch xanh.

Chúng ta không cần nhiều du khách đến nỗi gây quá tải, gây hủy hoại môi trường. Chúng ta cần những vị khách chất lượng cao, để nguồn thu vẫn bảo đảm mà môi trường rừng núi, sông biển... không tổn hại.

Lúc đó, chúng ta có thể giàu lên nhờ kinh tế xanh, no ấm mà sức khỏe được giữ gìn.