Thong dong đạp xe một vòng hồ Tây

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hồ Tây sớm đầu Đông, sương chùng chình đánh võng trên mặt nước, la đà vương trên những nhánh cây ven hồ mang đến vẻ đẹp bồng bềnh và lãng mạn. Thảnh thơi đạp xe một vòng quanh Hồ Tây vào ngày cuối tuần sẽ cảm nhận được sự thư thái, sảng khoái ngập tràn, lấy lại năng lượng sau một tuần làm việc mệt nhọc.

Lâu lắm rồi, kể từ khi Hà Nội chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, tôi mới xách xe ra khỏi nhà đạp lên hồ Tây. Phần vì e ngại đến chỗ đông người, phần vì trong cái thời tiết lành lạnh đầu Đông, cũng cần phải hạ quyết tâm lắm mới tung chiếc chăn ấm để dậy đi đạp xe.
 Sớm mùa Đông, khoác lên mình chiếc áo gió mỏng, xách xe đạp một vòng quanh hồ Tây đã trở thành thú vui của nhiều người.
Sáng sớm, phố phường còn thưa vắng người qua lại, cũng có thể bởi ngày cuối tuần, nhịp sống của mỗi người có phần trễ nải hơn đôi chút. Không thấy cảnh kẹt xe, tắc đường, chỉ thấy nghi ngút khói của những hàng xôi, hàng phở, hàng bún… buổi sáng. Thơm lừng và hấp dẫn. Hơi lạnh men theo kẽ gió phả vào mặt, thấm vào da nhưng không quá rét buốt.
Bắt đầu hành trình đạp xe quanh hồ Tây của tôi vẫn là lối quen thuộc từ Thụy Khuê rẽ vào Trích Sài rồi chạy theo đường Nguyễn Đình Thi, rẽ sang Thanh Niên, vào phố Yên Hoa, Từ Hoa, Quảng An, Quảng Khánh, chạy tiếp Nhật Chiêu, Lạc Long Quân rồi về lại Trích Sài. Đa số mọi người sẽ đi theo chiều ngược lại bởi làn đạp xe giáp ven hồ và đường đi cũng thuận hơn, ít dốc. Thế  nhưng, tôi và nhóm bạn đồng hành thích thử thách bản thân khi muốn vượt qua những con dốc dài như đoạn trước khách sạn Sheraton, phải guồng chân đạp liên hồi mới lên được đỉnh dốc, để rồi nở nụ cười sảng khoái khi chinh phục được đỉnh cao.
 Phố Nguyễn Đình Thi sáng cuối tuần thật trong lành.
Phố Nguyễn Đình Thi buổi sáng cuối tuần tấp nập người đi đạp xe, người chạy bộ xen lẫn những chiếc ô tô, xe máy ngược xuôi. Thời tiết buổi sáng sớm trong lành, dễ chịu mang đến sự sảng khoái đầy hứng khởi.
Dãy quán cà phê ven hồ với những chiếc bàn ghế xinh xắn, góc check in thần thánh đã được nhân viên lúi húi dọn dẹp, bày biện đón khách sớm. Loáng thoáng trên bàn có những bình hoa nhỏ xinh xắn cắm cúc họa mi chúm chím sắc trắng tinh khôi – loài hoa báo hiệu đầu Đông rất đặc trưng của Hà Nội. Chỉ nhìn thấy thế thôi là đủ nao lòng rồi.
Từng tốp người đạp xe đi trước, tốp đi ngược chiều, rồi người chạy bộ, kèm theo đủ những câu chuyện tán dóc, những tiếng cười giòn tan như bắp rang bơ. Trên vỉa hè ven hồ, không ít người đi đường dừng xe, tìm những góc đẹp check in hồ Tây sáng sớm kèm theo những dòng caption đầy hứng khởi… trên mạng xã hội. Tất cả vẽ lên một nhịp điệu sôi động bên hồ Tây ngày cuối tuần, êm đẹp và trong veo như chưa hề có dịch Covid-19, dù tất nhiên ai cũng đeo khẩu trang đầy đủ.
 Những hàng hoa chở đầy cúc họa mi trên đường Thanh Niên.
Đoạn đường Thanh Niên tuy ngắn nhưng có lẽ là một trong những đoạn sôi động nhất của hành trình quanh hồ Tây, bởi lưu lượng các phương tiện lưu thông lớn. Tuyến phố này càng thêm nổi bật khi những chiếc xe đạp, xe máy chở cả vườn hoa đầy đủ sắc màu rong ruổi trên phố, nào là cúc họa mi trắng tinh khôi, nào là hoa bươm bướm nhiều màu, nào là cúc vàng, thạch thảo, lưu ly tím… Một vài “cua –rơ” nghiệp dư không kìm nổi trước nét đẹp dịu dàng ấy, phải dừng xe chụp dăm ba kiểu ảnh, rồi mỉm cười mãn nguyện trước thành quả của mình.
Phố Yên Hoa quanh co với những hàng cây xanh mướt ven hồ. Đâu đó loáng thoáng những chùm hoa ban phớt tím nồi bật bật trên mảng màu xanh ấy như tô điểm thêm cái không gian sinh thái thoáng đãng của “lá phổi xanh” của Thủ đô. Đạp xe trên phố Yên Hoa sẽ thấy nhiều cửa hàng cho thuê xe đạp, sửa xe đạp, rửa xe đông khách từ sớm như một điểm dừng chân quen thuộc.
Mùi bún thang, bún chả, phở bò… bay ra từ những hàng quán ven đường thơm lừng, kích thích cái dạ dày của những tay lái không chuyên. Một vài nhóm đi tập thể dục sớm, chủ yếu là các bậc trung niên, lão niên đã kết thúc buổi tập bằng tô phở bò thơm lừng ở đây.
 "Đoạn đường hoa hồng" trên phố Yên Hoa.
Có một đoạn trên phố Yên Hoa luôn hớp hồn dân đi tập thể dục, mà chúng tôi quen gọi là “đoạn đường hoa hồng”. Bởi có những rặng hoa hồng được nhà dân ven đường trồng nở rộ bông. Cái se lạnh của mùa Đông càng làm cho hoa hồng thêm lộng lẫy, bông nở to, màu thắm, đẹp hơn nên cánh phụ nữ đi thể dục dừng lại chụp ảnh rất nhiều.
Băng qua phố Quảng An, Nhật Chiêu… cũng gặp rất nhiều đoạn đường đẹp, nở rộ sắc hoa. Thành phố đang trên đà phát triển, nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Nhưng giữa không gian mênh mang sóng nước cùng những hàng cây xanh trong lành ven hồ Tây, nhịp sống như đọng lại ở hai chữ: Bình yên!
Thời gian gần đây, nhất là khi dịch Covid-19 xảy ra, nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức đề kháng tăng nên đạp xe quanh hồ Tây cũng trở thành trào lưu được nhiều người yêu thích, hưởng ứng. Đạp xe quanh hồ Tây không khó để bắt gặp từng tốp người từ già tới trẻ, thậm chí cả trẻ em, rồi người ngoại quốc với đủ loại xe, màu xe. Dịch vụ cho thuê xe cũng nở rộ trên phố Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu, Yên Hoa…
 Kết thúc cuộc hành trình hơn 17km quanh hồ Tây là một tách cà phê thơm lừng và chém gió đủ mọi chuyện trên đời.
Điểm cuối cuộc hành trình của chúng tôi là tập trung ở Công viên Lý Tự Trọng, tập một vài động tác tay chân cho giãn cơ, nghỉ ngơi chút rồi kéo nhau ra ăn phở gân tại một quán phở bò nổi tiếng đông nghịt khách trên phố Thụy Khuê, đối diện cổng trường Chu Văn An hoặc đạp xe xuống làng Ngọc Hà ăn phở bò sốt vang. Thi thoảng đổi gió, chúng tôi đạp vòng lên Trấn Vũ ăn bún thang rồi kéo nhau ra quán cà phê Quất ngồi chém gió đủ thứ chuyện trên đời.
Kết thúc hành trình đạp xe hơn 17km quanh hồ Tây là những tiếng cười sảng khoái, là tình yêu Hà Nội đong đầy và không quên hẹn nhau: Tuần sau đi tiếp nhé!