Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thương tật 31% vẫn “say” phá án

KTĐT - Cách đây hai năm, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Vũ Thái Sơn - khi ấy còn là chiến sĩ công an thuộc Tổ Hình sự, Công an Quận Hai Bà Trưng - đã lĩnh trọn nhát chém của một đối tượng côn đồ.

Nhát dao kéo dài từ thái dương trái xuống đến bả vai làm đứt lìa xương chỏm vai làm người chiến sĩ công an 26 tuổi trở thành thương binh với thương tật 31%. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân cùng sự giúp đỡ của đồng nghiệp và lãnh đạo, Vũ Thái Sơn đã vượt qua khó khăn, liên tiếp lập được những thành tích đáng kể. Ghi nhận thành tích đó, anh đã 2 lần được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP và một lần được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Đầu năm 2013, Trung úy Vũ Thái Sơn được đề bạt làm Đội Phó đội Cảnh sát giao thông trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận Hai Bà Trưng. 

Sau khi bị thương, quá trình bình phục là cả một thời kỳ gian khổ với Vũ Thái Sơn. Thời gian đầu, cánh tay trái của anh không tài nào giơ lên nổi mà phải nhờ người nâng cánh tay lên để tập cử động. Suốt 4 tháng trời ròng rã, anh làm bạn với các bài tập vật lý trị liệu cùng những cơn đau bởi những chiếc đinh ghim ở vai. Khi thì kéo dây cao su, khi thì tập nâng đồ vật, nhưng cũng có khi chỉ là bài tập giơ tay lên, hạ xuống như tập thể dục. Sức khỏe bình phục, trở lại đơn vị, anh càng “say” nghề hơn. Anh đã cùng đồng đội phá nhiều vụ án mại dâm, cờ bạc, đặc biệt là vụ buôn bán trẻ em đưa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Kể lại vụ án buôn bán trẻ em qua biên giới, anh cho biết đã phải cùng đồng đội phục kích ròng rã một tuần liền mới bắt được đối tượng. Lần ấy, đối tượng cải trang rất kỹ, lại để 2 cháu bé đi cách xa phía sau nên rất khó phát hiện. Nhưng nhờ linh cảm nghề nghiệp, anh cùng đồng đội đã phát hiện ra đối tượng khi tên này đang chuẩn bị qua cửa khẩu. “Cảm giác thất vọng, tưởng như thất bại nhưng rồi lại hy vọng qua mỗi lần phá án”, anh nói.

Khi được hỏi, thương tật có gây cho anh chút tự ti, nản lòng nào không, anh trả lời chắc nịch rằng “chất” nghề đã ăn sâu vào máu, trở lại với công việc, anh chỉ thấy mình cần phải quyết tâm và cố gắng hơn trước gấp nhiều lần. Với những quyết tâm và kết quả đạt được trong mọi mặt công tác. Nhưng với anh, một chiến sĩ - thương binh thì phần thưởng lớn nhất vẫn là khi một vụ án được phá thành công mang lại niềm tin yêu và sự bình yên trong cuộc sống của mỗi người dân Thủ đô.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

19 Dec, 05:18 PM

Kinhtedothi-Hiện là Phó Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 24, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh số 24 phường Vĩnh Tuy, bà Trần Thị Châm không chỉ năng nổ, tận tụy trong công tác mà còn là điển hình trong nhiều công tác thiện nguyện.

Trao tặng 30 thuyền cứu hộ cho người dân trong mùa lũ

Trao tặng 30 thuyền cứu hộ cho người dân trong mùa lũ

12 Dec, 08:57 PM

Kinhtedothi- Ngày 12/12, gia đình PGS.TS Đậu Minh Long, giảng viên cao cấp Đại học Huế, đã trao tặng 30 thuyền cứu hộ chuyên dụng cho nhiều xã, phường vùng trũng trên địa bàn TP Huế nhằm hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai.

Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

21 Nov, 04:48 PM

Kinhtedothi - Trong khi đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ đang oằn mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, bà con lại tất bật gói từng đòn bánh, gom từng phần quà gửi về vùng lũ. Những chuyến xe nghĩa tình cứ thế nối dài, mang theo hơi ấm miền Trung đến với bà con đang chật vật chống chọi với thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ