Saturday, 10:20 21/11/2015
Tiếc cho hạnh phúc
Kinhtedothi - “Xấu chàng thì hổ ai”, chị luôn biết điều đó và để giữ thể diện cho gia đình, cũng để các con sau này lớn lên không xấu hổ vì bố.
Chị cố gắng hết sức để đưa anh và gia đình mình “trở về quỹ đạo” bình thường, nhưng kết quả chị nhận được hôm nay là cảnh nhà tan đàn xẻ nghé, trắng trơn sau những trận bài bạc và nghiện hút của anh. Chị cay đắng cho anh và não lòng cho thất bại ê chề của cuộc đời mình.
Mặc dù ngay từ lúc yêu, chị đã biết anh có cờ bạc và quan hệ với bạn bè xấu. Chị khuyên bảo anh. Anh bảo chỉ chơi cho vui và đồng ý với những ý kiến ấy, hứa sẽ không vướng vào những điều không hay nữa. Vượt qua sự lo ngại của bố mẹ mình, chị quyết đến với anh và tin rằng tình yêu sẽ là động lực để anh quay lại con đường thiện. Chị sẽ giúp anh giữ lập trường, họ sẽ gây dựng gia đình, sự nghiệp.
Nhưng sau đám cưới, những ngày hạnh phúc ấm êm không kéo dài được lâu. Anh nhanh chóng quên mất lời hứa trước khi cưới, không ít lần anh làm chị buồn vì vẫn tiếp tục cờ bạc, nhiều lần thua mang xe máy, máy tính, điện thoại di động đi cắm. Sau mỗi lần ấy, chị, rồi những người trong nhà vì xót của phải bỏ tiền ra chuộc lại. Và tất nhiên sau những “lỗi lầm” đó là những lời hứa, lời xin lỗi đầy ăn năn của anh. Nhưng có lẽ “tật xấu khó đổi”, đến khi chị và mọi người quá mệt mỏi với anh, quay ra kệ anh tự chịu hậu quả, thì anh giải quyết bằng cách vay nặng lãi ở ngoài. Chị không nhớ đã bao nhiêu lần chị khuyên anh chấm dứt cờ bạc, vợ chồng cùng chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm dần dần để trả nợ. Chị cũng huy động đến cả các anh chị, bố mẹ bên nhà chồng để khuyên nhủ, phân tích cho anh. Nhưng đổi lại những nỗ lực ấy là những lời hứa, những quyết tâm suông. Chỉ được một thời gian, “ngựa lại quen đường cũ”. Anh luôn đưa ra lý do chơi cờ bạc của mình là hàng tháng phải trả nợ, nên phải chơi gỡ lại. Nhưng nào có ai kiếm tiền được từ cờ bạc, nên nợ càng chồng lên nợ. Rồi chị cay đắng hơn khi một lần tình cờ phát hiện ra anh nghiện hút. Tất cả mọi thứ trước mắt chị tối sầm lại, choáng váng, run rẩy, nói không nên lời. Lúc đó chị cảm thấy mình bị lừa dối, chị khóc rất nhiều, cảm thấy mình thật bất hạnh.
Điều tệ hại hơn là anh không “mở” cho chị một tia hy vọng nào rằng anh sẽ hối lỗi, sẽ thoát khỏi vực thẳm của cuộc đời mình. Anh cứ tiếp tục bao biện vì thua cờ bạc nên buồn chán, bị bạn xấu lôi kéo, rủ rê. Anh nói, anh mới nghiện nhẹ, anh có thể tự cai, nhưng rồi thời gian tự cai của anh chẳng kết quả gì, cứ cố gắng được một ngày anh lại bảo không thể chịu được. Rồi anh thề, anh hứa, anh lại cầu xin chị hãy tin anh, anh sẽ làm được, anh sẽ bỏ dần dần. Chị cũng biết rằng từ bỏ nghiện hút, cờ bạc không phải một chuyện dễ dàng trong một sớm một chiều, nhưng chị giận anh nhiều. Đúng ra họ có thể có một gia đình êm ấm hạnh phúc như bao người khác, nhưng không hiểu sao lại luôn là những bất hạnh do anh. Hay những ý nghĩ của chị chỉ là ảo tưởng, chị tự đẩy cuộc đời mình vào cuộc hôn nhân ấy.
Dù biết mình phải mạnh mẽ, cương quyết hơn nữa để giữ cho con một gia đình, nhưng đến lúc “tức nước vỡ bờ”, chị đã phải đưa đơn ly dị để giải thoát cho mình và con. Nhưng rồi những lời hòa giải của người chủ tọa phiên tòa lại khiến chị suy nghĩ, rằng, chị là nửa phần đời của anh, nếu chị thương quý, gắn kết, bỏ qua lỗi lầm thì anh ấy sẽ trở thành người tốt còn nếu chị đoạn tình đoạn nghĩa thì chị đã xô anh đến bước đường cùng và chấm hết cuộc đời ngay ngày hôm nay.
Rồi chị cũng cho anh một cơ hội nữa, cơ hội để anh tỉnh lại sau những ngày mê muội. Hàng ngày chị cơm nước, chăm lo cho anh, động viên anh phải cứng rắn, phải có quyết tâm và nghị lực từ bỏ ma túy, làm lại mọi thứ từ đầu, bỏ cờ bạc và gây dựng lại sự nghiệp. Nhưng chính anh lại là người không đón nhận cơ hội anh van xin để có ấy. Những lúc lên cơn thì anh gào thét, anh chửi mắng cả nhà. Những lúc tỉnh táo thì anh trở nên lầm lì, không chuyện trò với ai, mở miệng ra là cáu gắt. Anh bứt rứt chỉ muốn chạy ra khỏi nhà để đến với các chiếu bạc, các con nghiện khác. Gia đình bảo hay chị đưa anh đi cai nghiện tại trung tâm, anh nhất định không đi. Chị thấy mình bất lực trong việc níu kéo anh ở con đường đúng. Chị thấy mình muốn buông xuôi, đưa con đi xa khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng chị lại thấy tiếc, thấy thương cho hạnh phúc của mình.
![]() Ảnh minh họa.
|