Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tìm kiếm cơ hội cho người khuyết tật

Kinhtedothi - Với suy nghĩ chỉ có công nghệ và đổi mới sáng tạo mới có thể đem giáo dục đến nhanh nhất cho mọi người, kể cả người khuyết tật, anh Lê Đình Hiếu (SN 1988) đã sáng lập ra Học viện Đào tạo phương pháp tư duy và kỹ năng sống G.A.P, dạy tiếng Anh và Tin học cho người khuyết tật.
 Lê Đình Hiếu vinh dự là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018.
Giấc mơ rút ngắn khoảng cách với thế giới

CEO G.A.P Lê Đình Hiếu cho biết, Học viện G.A.P (nghĩa là Giấc mơ rút ngắn khoảng cách của người Việt Nam với thế giới) ra đời từ kinh nghiệm làm quản lý các bạn trẻ. Trên cơ sở dạy các môn Toán, Lý, Hóa… bằng tiếng Anh, anh Hiếu và đồng nghiệp đã khơi dậy đam mê học hỏi trong mỗi học sinh.

Ban đầu, những giáo trình anh Hiếu đưa về từ các trường đại học UCLA, Stanford có vẻ không dễ tiếp thu, nhưng về lâu dài, đó là cơ sở để xây dựng nên những tiêu chuẩn quốc tế cho trẻ. Anh và các giảng viên của học viện luôn khao khát nuôi dưỡng một thế hệ “chuyên gia được công nhận toàn cầu” được đào tạo tại Việt Nam, xóa bỏ khoảng cách khác biệt giữa giảng đường đại học với môi trường làm việc thực tế.

Theo cơ chế, cứ 3 học viên đóng tiền thì có một học viên được học miễn phí, miễn phí hoàn toàn cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ vùng sâu vùng xa, từ 11 bạn nhỏ ban đầu, đến nay Học viện G.A.P phát triển lên đến 8.500 học viên trong vòng 3 năm. Tháng 4/2016, dự án mang tính xã hội được trở thành đối tác của UNESCO. Liên tiếp trong hai năm 2017, 2018, học viện được tổ chức giáo dục và đào tạo quốc tế UNESCO CEP chọn làm đối tác chiến lược cho dự án tìm kiếm tài năng trẻ Talent Generation kết nối 10.000 sinh viên. Mỗi năm dự án của anh hỗ trợ từ 100 - 200 suất học miễn phí cho người khiếm thính.

Miệt mài vì người khuyết tật

Mẹ là người khiếm thính nên Lê Đình Hiếu luôn thấu hiểu những khó khăn mà người câm điếc phải đối mặt hàng ngày. Anh chia sẻ, không ít người khuyết tật đã đặt chân vào đại học, đó là một nỗ lực đáng trân trọng. Dù vậy, họ không thể tốt nghiệp đại học chỉ vì không thể có chứng chỉ B tiếng Anh theo quy định. Vì vậy, anh Hiếu đã quyết định xây dựng một trung tâm dạy tiếng Anh cho người câm điếc, đồng thời tìm kiếm cơ hội thi chứng chỉ tiếng Anh cho họ mà không cần thực hiện phần thi nghe, nói.

Qua dự án cá nhân Hear.Us.Now, mỗi năm, cơ sở của anh Hiếu chỉ có thể hỗ trợ tiếng Anh cho khoảng 100 người câm điếc. Mới đây, anh cũng đã may mắn nhận được cơ hội tốt từ nguồn tài trợ 150 triệu đồng từ quỹ “Rút ngắn khoảng cách” của Trung tâm LIN để sản xuất các video dạy tiếng Anh miễn phí cho người câm điếc. Cơ hội đó càng tiếp thêm động lực để anh cho ra đời những dự án: Kết nối nguồn lực xây hồ bơi cho các em nhỏ ở Tiền Giang; lập tủ sách miễn phí. Đồng thời, hợp tác với một tập đoàn lớn tại Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm 300 học sinh phổ thông xuất sắc của cả nước để cung cấp những gói học bổng hấp dẫn, học liên thông ở nước ngoài; hướng đến video hóa bộ sách giáo khoa giúp đỡ người câm điếc có thể tiếp cận chương trình học…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

Quảng Ngãi: thắt từng đòn bánh, gom từng chai nước… chung tay giúp đồng bào vượt lũ

21 Nov, 04:48 PM

Kinhtedothi - Trong khi đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ đang oằn mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, bà con lại tất bật gói từng đòn bánh, gom từng phần quà gửi về vùng lũ. Những chuyến xe nghĩa tình cứ thế nối dài, mang theo hơi ấm miền Trung đến với bà con đang chật vật chống chọi với thiên tai.

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ