Tour đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9: “Tìm hạnh phúc ở Bhutan”

Minh Phúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bhutan không chỉ được mệnh danh là thiên đường của người leo núi, quốc gia Phật giáo, mà còn là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Bhutan có rất nhiều điểm khác biệt thú vị. Nhiều người gọi Bhutan là “Shangri La cuối cùng trên hành tinh lớn của chúng tôi”, bởi ở đất nước sở hữu nền văn hóa Phật giáo Himalaya truyền thống duy nhất còn sót lại này, họ đã tìm thấy niềm hạnh phúc cho chính mình.

Mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời ở quốc gia hạnh phúc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới đây, Công ty Du lịch hàng không (số 46 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại 0243 566 7447 hoặc 091363 7447; Email: sale@avi.com.vn; Website: www.avi.com.vn) đã thiết kế tour đặc biệt “Tìm hạnh phúc ở Bhutan”, 5 ngày 4 đêm, trọn gói, khởi hành ngày 29/8/2018 chỉ với giá 45.990.000 VNĐ/khách.
Tham gia tour “Tìm hạnh phúc ở Bhutan”, ngày đầu tiên, du khách sẽ bay thẳng tới Paro để tham quan Ni Viện Kila Gompa. Đây là nơi tu hành của hơn 60 ni sư (hay còn gọi là Amin) với độ tuổi từ 20 đến 80 tuổi. Họ sống tách biệt với bên ngoài và hàng ngày trì tụng kinh Phật và cầu nguyện. Kila Gompa là một trong 7 tu viện lâu đời nhất của Bhutan được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 9 và được xem như là một trung tâm thiền tập thiêng liêng của Bhutan. Bởi theo truyền thuyết, có rất nhiều vị thánh đã đến đây để tìm kiếm sự bình yên và chọn nơi đây là nơi nhập định. Trong ni viện có thờ nhiều bức tượng cổ trong đó phải kể đến tượng Ngài Chenreåzig (Bồ Tát Quan Thế Âm) và Ngài Guru Rinpoche (Đức Liên Hoa Sinh).
Kế đến, các "thượng đế" sẽ được khám phá đèo Chele La, nằm ở độ cao 3750m, cách Ni Viện Kila Gompa khoảng nửa giờ di chuyển. Ở đây, du khách có cơ hội thưởng ngoạn những dãy núi phủ đầy tuyết trắng và ngắm toàn cảnh Thung lũng Paro, Bảo tàng Quốc Gia Mt. Jomolhari, sông Paro và những ruộng bậc thang, cánh đồng lúa phì nhiêu.
Ngày tiếp theo, du khách sẽ tham quan Thiền viện Taktsang (Tiger’s Nest). Công trình này được xây dựng trên vách đá dựng đứng hướng về thung lũng Paro. Truyền thuyết kể lại rằng, Đức Liên Hoa Sinh cưỡi trên lưng một con hổ bay qua Dãy Himalayas, mang đạo Phật đến với Bhutan. Con đường mòn tới thiền viện (khoảng 2300m) dẫn qua một rừng thông tuyệt đẹp với những lá cờ cầu nguyện bay phấp phới. Đây là một thánh địa linh thiêng của đất nước Bhutan mà bất kỳ ai cũng mong muốn hành hương và chiêm bái một lần trong đời.
Ngày thứ 3, các “thượng đế” sẽ khám phá Jigme Dorji – Khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã lớn nhất Bhutan. Đây là nơi cư trú của rất nhiều loại động thực vật quý hiếm như Takin, báo tuyết, cừu xanh, hổ, gấu trúc đỏ, gấu đen Himalaya và hơn 300 loài chim làm tổ và sinh sống tự nhiên.
Tiếp theo hành trình là Thiền viện Cheri Goemba, tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi hướng nhìn về Thung lũng Thimphu.  Thiền viện được xây dựng từ năm 1620 và là nơi khai sinh ra cộng đồng tu sĩ đầu tiên của Bhutan. Đây được coi là một nơi vô cùng linh thiêng vì lưu trữ tro cốt của Tempi Nima – Cha đẻ của bức bích họa về các vị Thánh và Đức Phật.
Điểm dừng chân kế tiếp là Tashichho Dzong- “Pháo đài trứ danh biểu tượng cho Tôn giáo” được xây dựng năm 1641 và sau đó được Vua Jigme Dorji Wangchuk trùng tu lại vào những năm 1960. Quần thể các tòa tháp trung tâm vẫn được gìn giữ nguyên vẹn và hiện nay trở thành cơ quan hành chính quản lý Nhà nước, ngự phòng của Vua và hoàng tộc Bhutan.
Ngày thứ 4, du khách sẽ được nhìn toàn cảnh dãy Himalaya hùng vĩ từ đèo Dochu La,  cao 3050m. Ngọn đèo là quần thể kiến trúc gồm 108 tháp (Stupa) nơi chôn cất Xá Lợi Phật và những lời dạy của Đức Phật.
Tiếp đến, du khách sẽ được tìm hiểu Pháo đài Phunakha Dzong được xây dựng năm 1637 bởi người sáng lập đầu tiên của Bhutan. Pháo đài phục vụ tiếp đón của chính phủ với các đoàn khách nước ngoài từ thế kỷ 18 và 19, chứng kiến ngày nhận ngôi vị của Vua Bhutan đầu tiên năm 1907. Xác ướp của Vua khai sinh Bhutan – Ngawang Namgyal và Ngài Pema Lingpa được đặt ở tầng cao nhất của tòa tháp chính. Trải qua 4 lần phá hủy trận động đất và núi lửa, pháo đài Phunakha Dzong được Đức Vua hiện đang trị vì tu sửa từ năm 1987.
Cùng với đó, du khách của AVI TOUR sẽ được khám phá Chhimi Lhakhang, ngôi chùa cầu tự nổi tiếng ở Bhutan mà đã từng có rất nhiều các cặp đôi Nhật Bản và Mỹ tới tìm cầu phép màu.
Ngày thứ 5 và cũng là ngày cuối cùng trong hành trình, các “thượng đế” sẽ được tham quan, mua sắm tại Phiên chợ cuối tuần của người dân Thimphu bên bờ sông thơ mộng. Rất nhiều các loại hàng nông sản, thực phẩm và các món đồ thủ công, nghệ thuật của địa phương được bày bán từ Thứ sáu đến hết Chủ nhật. Đây còn là cơ hội để tìm hiểu thêm về đời sống và người dân địa phương và mua những món đồ lưu niệm ý nghĩa.
Sau đó, du khách sẽ tham quan Đài tưởng niệm Quốc gia Chorten. Công trình được hoàn thành năm 1974 sau khi vị hoàng đế thứ 3 của Bhutan – Vua Jigme Dorji Wangchuck băng hà, vừa mang ý nghĩa tưởng nhớ vị vua cuối cùng, vừa là biểu tượng cho hòa bình và thịnh vượng của Bhutan.
Cuối dùng, du khách sẽ tham quan Tượng Phật Dordenma. Đây là bức tượng Thích Ca Mâu Ni khổng lồ cao 51.5m, là một trong những bức tượng Phật lớn nhất thế giới. Tượng được đúc đồng và mạ vàng và được xây trên nền là một thiền đường lớn, trên đỉnh đồi vườn quốc gia Kuenselphodrang nhìn ra thung lũng Thimphu. Bức tượng hoàn thành phản ánh lời tiên tri cổ đại có niên đại từ thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên, được xem là ánh hào quang cho hòa bình và hạnh phúc của toàn nhân loại. 
Sau bữa trưa, du khách sẽ tới sân bay Paro trở về Hà Nội. Khi máy rời Paro khoảng 15 phút, bạn sẽ thấy núi Everest sừng sững hiện ra giữ bầu trời bao la xanh thẳm…
Đất nước, con người Bhutan chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, niềm hạnh phúc hiếm có mà bạn khó tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới.