TP Hồ Chí Minh rộn ràng đón Xuân
Kinhtedothi - Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), khi kim đồng hồ dần chạm đến những giờ phút cuối cùng của năm cũ, TP Hồ Chí Minh như khoác lên mình tấm áo rực rỡ và náo nức hơn bao giờ hết. Không khí Tết tràn ngập khắp mọi nẻo đường, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, từng khu chợ, từng mái nhà, tạo nên một bức tranh Xuân sống động và ấm áp giữa lòng đô thị sôi động bậc nhất cả nước.
Dòng người nôn nức đón Xuân tại Đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Hà Nam
Từ sáng sớm, các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi đã rộn ràng bước chân người qua lại. Trên vỉa hè, những gánh hoa cuối cùng vẫn còn tấp nập người mua kẻ bán. Sắc vàng của mai, sắc đỏ của đào, sắc hồng của cúc hòa quyện dưới nắng Xuân phương Nam tạo nên khung cảnh vừa tươi mới vừa rực rỡ. Những chậu quất trĩu quả, những giỏ hoa lan kiêu sa được nâng niu, lựa chọn kỹ càng như mang theo ước vọng về một năm mới sung túc, an khang.
Tại các tuyến phố chính ở Trung tâm TP trở thành điểm hẹn của người dân và du khách. Ảnh: Hà Nam
Tại chợ hoa Xuân ở công viên 23/9 và bến Bình Đông, không khí càng thêm rộn ràng. Người bán hồ hởi mời chào, người mua chăm chú chọn từng cành hoa, chậu kiểng. Có những gia đình chở nhau trên xe máy, phía trước là cành mai lớn buộc gọn gàng, phía sau là tiếng cười nói rộn rã. Dù giá cả có nhích lên đôi chút so với ngày thường, ai nấy vẫn vui vẻ, bởi Tết là dịp đặc biệt, là thời khắc để dành cho những điều trọn vẹn nhất.
Buổi trưa 29 Tết, các siêu thị, trung tâm thương mại vẫn đông nghịt người. Những xe đẩy đầy ắp bánh mứt, nước ngọt, giỏ quà Tết nối đuôi nhau dài trước quầy thanh toán. Tiếng loa phát thanh vang lên những giai điệu Xuân quen thuộc, từ “Ngày Tết quê em” đến “Xuân đã về”, khiến lòng người thêm rộn ràng. Dù tất bật mua sắm phút chót, trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui và sự háo hức.
Khi chiều xuống, nhịp sống dường như chậm lại. Các cửa hàng lần lượt đóng cửa sớm, treo lên tấm biển “nghỉ Tết”. Trên nhiều con phố, người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lau lại bàn thờ gia tiên, bày mâm ngũ quả. Mùi nhang trầm thoảng trong gió quyện cùng hương thơm của bánh chưng, bánh tét đang được chuẩn bị cho bữa cơm tất niên tạo nên cảm giác thiêng liêng, ấm cúng.
Đặc biệt, khu vực trung tâm thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ hay khu vực Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố trở thành điểm hẹn của người dân và du khách. Những tiểu cảnh Xuân được trang trí công phu với linh vật của năm, đèn lồng, câu đối đỏ thu hút đông đảo người đến chụp ảnh. Các bạn trẻ diện áo dài truyền thống, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Nhiều gia đình ba thế hệ cùng nhau dạo phố, tay trong tay, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của ngày cuối năm.
Khi màn đêm buông xuống, TP Hồ Chí Minh càng thêm lung linh. Hệ thống đèn trang trí được thắp sáng, những dải đèn LED giăng ngang các tuyến đường tạo thành dòng chảy ánh sáng rực rỡ. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ hòa cùng nhịp điệu của thành phố không ngủ, nhưng dường như trong đó có sự chậm rãi, lắng đọng hơn thường ngày. Ai cũng đang chờ đợi khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng.
Dòng người đổ về các điểm bắn pháo hoa ngày một đông. Ai nấy đều háo hức, mắt hướng lên bầu trời, chờ đợi màn trình diễn ánh sáng rực rỡ báo hiệu năm mới đã đến…Sự tất bật, rộn ràng của ngày cuối năm hòa quyện cùng niềm tin, kỳ vọng vào một năm mới an khang, thịnh vượng, tạo nên bức tranh Xuân đầy sắc màu và cảm xúc trên khắp thành phố mang tên Bác.

TP Hồ Chí Minh khai mạc Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ 2026 với quy mô mở rộng
Kinhtedothi - Chiều 15/2, tại giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” đã chính thức khai mạc.

TP Hồ Chí Minh hoàn tất 100% công tác chuẩn bị, sẵn sàng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi- Sáng 15/2, đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật TP Trần Thị Diệu Thuý dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 trên trục đường Lê Lợi. Tham gia đoàn công tác có Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật TP Nguyễn Trường Lưu.

Đường sách Tết TP Hồ Chí Minh góp phần định hình bản sắc văn hóa của thành phố
Kinhtedothi - Sau hơn một thập niên hình thành và phát triển, Lễ hội Đường sách Tết TP Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở một hoạt động khuyến đọc đơn thuần, mà đã trở thành một thiết chế văn hóa đặc thù của đô thị lớn nhất cả nước. Theo nhà báo Dương Thành Truyền – Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, sự kiện này đã góp phần định hình bản sắc văn hóa của thành phố trong đời sống tinh thần mỗi độ Xuân về.





