Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: “Xuân sẻ chia” gieo mầm yêu thương để Nhân dân có Tết

Kinhtedothi - Những phần quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là thông điệp của trách nhiệm, tình người và khối đại đoàn kết toàn dân.

Chương trình “Xuân sẻ chia” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Trong những ngày cuối năm, khi nhịp sống hối hả hơn để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lan tỏa khắp nơi, tại xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh một mùa Xuân rất khác đã được khẽ khàng "gọi tên" bằng sự sẻ chia. Chương trình “Xuân sẻ chia” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh tổ chức không chỉ mang Tết đến với người yếu thế, mà còn lan tỏa một thông điệp sâu sắc: ở đâu có Nhân dân, ở đó có sự đồng hành của Đảng, chính quyền và Mặt trận.

Những phần quà nhỏ, nghĩa tình lớn

Tại Hội trường UBND xã Hưng Long không rực rỡ cờ hoa, không ồn ào khẩu hiệu, nhưng lại ấm áp lạ thường. Ở đó, những ánh mắt chờ mong, những bàn tay chai sần vì mưu sinh, những phận người còn nhiều lo toan trước thềm năm mới đã cùng hội tụ trong chương trình “Xuân sẻ chia”, một hoạt động giàu tính nhân văn, thấm đẫm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.

100 phần quà Tết đã được trao tận tay các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Không chỉ là một chương trình trao quà Tết, “Xuân sẻ chia” được tổ chức với ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc về trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác an sinh xã hội; khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, để mỗi mùa Xuân đến không ai bị bỏ lại phía sau.

100 phần quà Tết đã được trao tận tay các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, từng phần quà được trao đi không chỉ mang theo bánh mứt, nhu yếu phẩm, mà còn gói ghém niềm tin, sự động viên và tình cảm chân thành của chính quyền, Mặt trận và các đơn vị đồng hành.

Với nhiều gia đình, đó có thể là cái Tết bớt chật vật hơn; với nhiều người già, người yếu thế, đó là cảm giác được quan tâm, được lắng nghe, được sẻ chia. Những nụ cười rụt rè rồi dần giãn ra, những ánh mắt ánh lên niềm xúc động chính là minh chứng sinh động nhất cho giá trị của chương trình, giá trị không đo đếm bằng vật chất, mà bằng sự lan tỏa của tình người.

Mặt trận - điểm tựa của lòng dân

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long Trương Vĩnh Thọ nhấn mạnh: “Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là thước đo của trách nhiệm, của sự gắn bó máu thịt giữa chính quyền với Nhân dân. Thông qua các hoạt động như “Xuân sẻ chia”, MTTQ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, biến chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống.

Chương trình thành công và ý nghĩa nhờ sự phối hợp chặt chẽ và sự đồng hành của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương.

Cùng chung tinh thần đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Hưng Long Huỳnh Tiến Hùng, bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trị Đông và các đoàn thể chính trị – xã hội. Sự phối hợp chặt chẽ ấy không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò của Mặt trận và chính quyền cơ sở.

Trước khi chương trình diễn ra, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long và phường Bình Trị Đông đã đến Khu di tích lịch sử Rạch Già dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đó không chỉ là nghi thức tri ân, mà còn là một thông điệp sâu sắc: sự sẻ chia hôm nay được bồi đắp từ truyền thống yêu nước, từ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, từ những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước.

Chính từ nền tảng ấy, các hoạt động chăm lo Tết cho Nhân dân càng trở nên ý nghĩa, bền vững và giàu giá trị tinh thần.

“Xuân sẻ chia” năm 2026 khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa. Đó là hơi ấm của những cái bắt tay, là niềm vui lấp lánh trong ánh mắt người nhận quà, là sự tin yêu được bồi đắp giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền và Mặt trận.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Rạch Già.

Giữa bộn bề cuộc sống, chương trình như một lời nhắc nhở giản dị mà sâu sắc: mùa Xuân không chỉ đến từ sắc mai, sắc đào, mà bắt đầu từ lòng người; từ trách nhiệm của những người làm công tác Mặt trận, từ sự sẻ chia chân thành với những phận người còn khó khăn.

Và chính từ những mùa Xuân như thế, khối đại đoàn kết toàn dân lại được bồi đắp thêm vững chắc, để Hưng Long bước vào năm mới với niềm tin, sự đồng thuận và khát vọng vươn lên bền bỉ.

Phường Định Công tổ chức Hội chợ Hoa Xuân 2026 quy mô lớn

Phường Định Công tổ chức Hội chợ Hoa Xuân 2026 quy mô lớn

Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động đón Tết 2026 an toàn, văn minh

Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động đón Tết 2026 an toàn, văn minh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Amway Việt Nam sẻ chia cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026

Amway Việt Nam sẻ chia cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026

26 Jan, 12:31 PM

Kinhtedothi – Amway Việt Nam vừa tiếp tục đồng hành cùng Báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ 2026 tại Amway Center TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 600 nhân viên, Nhà Phân phối và khách hàng.

Hà Tĩnh: hiu hắt làng hoa đào dưới chân Ngàn Hống 

Hà Tĩnh: hiu hắt làng hoa đào dưới chân Ngàn Hống 

25 Jan, 08:56 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, làng trồng cây hoa đào ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại rất nặng nề do mưa bão gây ra. Dịp gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân nơi đây buồn hiu vì vườn hoa đào xác xơ, nguồn thu nhập sụt giảm lớn.

Vựa hoa lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

Vựa hoa lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết

25 Jan, 06:03 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết, làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) – vựa hoa lớn nhất xứ Thanh – trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên những cánh đồng hoa bạt ngàn, người dân tất bật xuống giống, chăm bón, canh từng nhịp thời tiết để chuẩn bị cho mùa hoa Tết – mùa vụ quan trọng nhất trong năm, mang theo kỳ vọng về một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ