Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

"Trả ơn" cứu mạng bằng cú lừa... 20 tỷ đồng

Bất chấp việc từng được vợ chồng bà H. cứu khỏi “bàn tay tử thần”, Tùng vẫn tráo trở lừa của gia đình bà số tiền hàng chục tỷ đồng. Với sự "bội bạc" này, Tùng phải trả giá bằng mức án chung thân.
Khi vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Tùng (36 tuổi, tạm trú tại Hà Đông, Hà Nội) được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, rất nhiều người đã tới theo dõi. Điểm đặc biệt trong vụ này, bị hại mà bị cáo đã lừa đảo chính là ân nhân từng cứu mạng mình.

Bà Trương Thị H. vốn có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng ông Trần Văn D. (trú tại TP Thanh Hóa, là cha mẹ đẻ của Tùng) từ những năm 1980. Hai bên gia đình thường qua lại với nhau như người trong nhà.

Trong khoảng thời gian này, Tùng dính phải một trận ốm “thập tử nhất sinh”. May mắn, chồng bà H. khi đó đang làm bác sĩ tại BV Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa), biết tin Tùng ốm, hai vợ chồng bà đã nhiệt tình dốc lòng cứu chữa.
Trần Thị Tùng tại cơ quan điều tra (ảnh nhỏ) và tại tòa.
Trần Thị Tùng tại cơ quan điều tra (ảnh nhỏ) và tại tòa.
Bằng sự chữa trị và chăm sóc tận tình của cả hai vợ chồng bà H., Tùng đã thoát khỏi “bàn tay tử thần” và dần hồi phục.

Kể từ đây, mối quan hệ giữa hai gia đình càng trở nên khăng khít hơn, gia đình Tùng luôn coi vợ chồng bà H. là ân nhân đã cứu mạng con mình.

Khi lớn lên, đi học và làm việc tại Hà Nội, Tùng cũng rất siêng đến gia đình bà H. để chơi và hỏi han sức khỏe.

Nhưng cũng chính những lần đến chơi này, sự tráo trở của người phụ nữ 30 tuổi dần bộc lộ. Biết gia đình bà H. có điều kiện kinh tế, Tùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của hai ân nhân.

Năm 2010, Tùng nói với bà N. rằng mình là cán bộ của một ngân hàng, làm ở bộ phận thẩm định dự án nên có khả năng mua được các bất động sản với giá gốc.

Do đang có nhu cầu mua nhà cho con trai, hơn thế lại tin tưởng Tùng như người trong nhà, bà H. liền giao phó chuyện đại sự cho đứa con của bạn thân.

Trong thời gian từ năm 2010 đến 2012, Tùng đã liên tiếp giới thiệu với bà H. các bất động sản có thể mua lại với giá rẻ. Tất cả thông tin của Tùng đưa ra chỉ là ảo nhưng không chút mảy may, bà H. đã đưa cho Tùng tổng số tiền lên tới gần 20 tỷ đồng...

Sau khi đã đưa cho đứa con của bạn thân tổng số tiền gần 20 tỷ đồng mà không thấy nhà đất đâu, bà H. đã nhiều lần yêu cầu Tùng trả lại tiền nhưng đều bị khất lần. Trước tình hình đó, gia đình bà đã quyết định trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Tùng khai nhận các hành vi của mình. Để lừa đảo, Tùng còn làm giả một số giấy tờ xác nhận để cha mẹ và người thân trong gia đình tin rằng mình nhận tiền để mua nhà đất cho bà H.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của ân nhân, Tùng đã cho người khác vay để đáo nợ ngân hàng và nhập hàng hóa. Tuy nhiên, do những người vay tiền làm ăn thua lỗ nên Tùng đã không thu hồi lại được.

CQĐT cũng làm rõ tổng số tiền mà Tùng chiếm đoạt của bà H. là 19,5 tỷ đồng.

Nhận thấy có đủ căn cứ để truy tố Trần Thị Tùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án chung thân, buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Đắk Nông bắt đối tượng trốn thi hành án bị truy nã

Công an tỉnh Đắk Nông bắt đối tượng trốn thi hành án bị truy nã

25 Feb, 05:49 PM

Kinhtedothi - Ngày 25/2, Công an phường Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Phan Văn Hiếu (SN 2003), hộ khẩu thường trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khi đối tượng đang cư trú trên địa bàn phường

Chuyện về “Bông hồng thép” vì bình yên cuộc sống

Chuyện về “Bông hồng thép” vì bình yên cuộc sống

29 Jan, 07:30 AM

Kinhtedothi - Trắng đêm mật phục, không quản ngại nắng mưa bám sát địa bàn, tham gia cùng cán bộ chiến sĩ triệt phá hàng trăm chuyên án tội phạm liên quan đến ma túy là những đặc thù nghề nghiệp của nữ chiến sĩ cảnh sát Bùi Thị Hạnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ