Trân trọng những người trực tiếp làm xanh, sạch, đẹp Thủ đô

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (17/1), Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo Quận ủy-UBND quận Hai Bà Trưng đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách và 1 đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết.

Thăm hỏi tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy và đoàn công tác chúc mừng đơn vị đã luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt hoạt động chính trị của TP. 
Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng: Năm qua, Thủ đô đã vượt rất nhiều khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội là một lực lượng đắc lực giúp TP thực hiện tốt “Năm trật tự văn minh đô thị” theo hướng xanh-sạch-đẹp, vì mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh.
  Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc
Dù vậy, yêu cầu xây dựng Thủ đô theo hướng xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ lâu dài, để đáp ứng mong mỏi của mọi người dân thì áp lực công việc đối với lãnh đạo TP cũng như Công ty là rất lớn. 

TP đang và sẽ đầu tư, song phát huy được sự đầu tư đó hay không thì phụ thuộc vào cố gắng của chính nhà quản lý, người lao động của DN. Máy móc không thể thay thế hết con người, vì con người mới có thể “thổi hồn” vào vườn hoa, cây xanh, để chúng mang được bản sắc của Thủ đô. 

Vì vậy, theo Phó Bí thư Thành ủy, người công nhân phải được động viên để có tinh thần làm việc theo yêu cầu ngày càng hiện đại không chỉ về máy móc công nghệ mà cả về tư duy, cách làm. Công việc hàng ngày của các công nhân này còn có ý nghĩa nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân Thủ đô trong việc chăm sóc, nâng niu cây xanh - đó mới là nhiệm vụ quan trọng. Nếu không, người chăm cây cứ chăm, người làm cứ làm, và người bàng quan, thậm chí phá phách thì cũng không bị ai lên án. 

“Qua nghiên cứu nước ngoài và áp dụng vào thực tế Thủ đô, đơn vị cần chọn những loại cây phù hợp đô thị Hà Nội, văn minh, dễ chăm sóc, bền nhưng lại đảm bảo an toàn, từ đó nhân rộng lên. Công ty cũng cần thực hiện nhiệm vụ trang trí sao cho mỗi góc phố của TP được trang hoàng, được người Hà Nội nâng niu và du khách thấy quý trọng. 
Để khuyến khích người lao động, ban lãnh đạo nên chọn những công nhân trực tiếp đạt thành tích cao để cho họ ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm, chứ không chỉ bố trí cho lãnh đạo đi”, đồng chí nhấn mạnh và gợi ý tới đây, đơn vị cần nghiên cứu khoa học, đầu tư chất xám chứ không chỉ lao động cơ bắp, không chỉ hoạt động trong phạm vi Hà Nội mà còn chăm sóc cây cho các địa phương khác, chế biến nhiều sản phẩm hơn… 

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tặng quà tập thể CBCNV Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội
“Dù áp lực công việc ngày càng lớn, song với quyết tâm cao, mỗi CBCNV đều tâm huyết với cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân Thủ đô thì chắc chắn sẽ được Thủ đô đền đáp, gửi gắm”, đồng chí khẳng định.

Cùng trong chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã tới thăm, tặng quà và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bằng (sống tại ngõ 28 phố Hương Viên, phường Đồng Nhân; thường trú tại phường Phố Huế).

Năm nay 98 tuổi, cụ Bằng là mẹ của 9 người con, trong đó có 2 liệt sỹ Phạm Phan Đức, Phạm Phan Long; đã được công nhận danh hiệu vinh dự Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014, hiện sống cùng con trai và được Công đoàn phường Phố Huế phụng dưỡng.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí Trần Dược, sinh năm 1928, là lão thành cách mạng, cán bộ tù đầy, thương binh, nguyên Tổng giám đốc Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản 1, đang sống tại K10-Khu tập thể Bách Khoa (phường Bách Khoa). Đồng thời, thăm gia đình ông Nguyễn Đăng Trọng (tổ 27 phường Bạch Mai), là hộ nghèo, trong đó hai vợ chồng đều là cựu thanh niên xung phong, không có con, hiện không có nguồn thu nhập nên hoàn cảnh rất khó khăn.
 Phó Bí thư Thành ủy cũng đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí Trần Dược
Thay mặt lãnh đạo TP bày tỏ sự trân trọng, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô với những đóng góp, hy sinh của các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng và cựu thanh niên xung phong qua các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, gửi lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng, Phó Bí Thư Thành ủy cũng mong muốn các Mẹ, các bác luôn mạnh khỏe, sống trường thọ.

Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm chăm lo tốt hơn cho các đối tượng này, trong đó với riêng hộ nghèo-ông Nguyễn Đăng Trọng, đồng chí yêu cầu lãnh đạo và phòng chức năng quận Hai Bà Trưng khẩn trương đầu tư hỗ trợ gia đình cải tạo ngôi nhà đang ở cho khang trang, đàng hoàng hơn.