Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Triệu tấm lòng ủng hộ hướng về vùng dịch Covid-19 huyện Mê Linh

Kinhtedothi - Với tinh thần sẻ chia, chung sức, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trong 3 ngày (từ 10 - 12/4), các quận, huyện, thị xã, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội đã hỗ trợ, giúp đỡ, động viên huyện Mê Linh rất lớn về vật chất, tinh thần.
Theo đó, địa phương đã tiếp nhận ủng hộ của 9 địa phương. Cụ thể, thị xã Sơn Tây hỗ trợ 2 tấn gạo, 4.000 chiếc khẩu trang, 400 chai nước sát khuẩn; quận Hai Bà Trưng hỗ trợ 5 tấn gạo; quận Long Biên hỗ trợ 200 bộ bảo hộ, 200 màng chắn giọt bắn, 10 thùng sữa vinamilk, 5.000 khẩu trang y tế, 50 thùng mỳ tôm, 6 thùng nước rửa tay khô; quận Đống Đa hỗ trợ 200 khẩu trang, 200 bộ phòng hộ, 200 mũ chắn giọt bắn và số tiền 100 triệu đồng; huyện Sóc Sơn hỗ trợ 200 bộ phòng hộ, 5.000 chiếc khẩu trang y tế, 200 mũ chắn giọt bắn với tổng trị giá 80 triệu đồng; huyện Gia Lâm hỗ trợ 200 mũ chắn giọt bắn và số tiền 100 triệu đồng; huyện Quốc Oai hỗ trợ 20.000 quả trứng; huyện Thanh Oai hỗ trợ 1 tấn gạo.
 Đại diện huyện Mê Linh tiếp nhận ủng hộ từ một đơn vị 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã phát động các công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, người lao động chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng những việc làm thiết thực. Công đoàn trường Mầm non Tiến Thắng vận động 100% đoàn viên tham gia đóng góp được 5 triệu đồng để mua vải may khẩu trang phát miễn phí cho các hộ khó khăn của địa phương. Công đoàn xã Văn Khê ủng hộ 40 thùng mỳ tôm; đoàn viên Nguyễn Văn Hùng – Cán bộ tư pháp xã Văn Khê ủng hộ 2 tạ gạo và 800 quả trứng.
Công ty Sữa Hà Nội Milk ủng hộ 30 thùng sữa. Công đoàn Công ty TNHH Thai Nakorn Patana ủng hộ 40 thùng nước tăng lực. Công ty CP Nước khoáng Vạn Xuân ủng hộ 60 thùng nước khoáng. Công đoàn Bưu điện huyện Mê Linh ủng hộ 500 chiếc khẩu trang. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh cũng đã tiếp nhận 8 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 100 thùng mỳ tôm, 1.000 khẩu trang, 120 chai nước sát khuẩn tay nhanh do các công đoàn khối trường trường học, khối xã, thị trấn ủng hộ.
Cùng với các quận, huyện, thị xã, tổ chức, doanh nghiệp, huyện Mê Linh còn nhận được sự ủng hộ, chung tay của nhiều đơn vị khác thông qua Uỷ ban MTTQ huyện, Hội chữ thập đỏ huyện. Cụ thể, chùa Trung Hậu đã trao tặng 50 triệu đồng; Nhân dân thôn Văn Lôi – xã Tam Đồng tặng 2,5 triệu đồng, 300 kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác; Tổ hợp Nông sản thực phẩm ủng hộ 50 triệu đồng; chùa Kim Quy (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh) và Công ty Green Platic ủng hộ 132 thùng mì, 24 lít dầu đậu nành, 10kg bột canh, 120kg gạo, 2 thùng rửa tay ướt, 6 thùng xà phòng bánh, 4 thùng nước rửa tay khô, 1.000 chiếc mũ chống giọt bắn…
Tại các buổi tiếp nhận, các đồng chí lãnh đạo huyện Mê Linh trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… đã quan tâm giúp đỡ huyện Mê Linh. Đồng thời, cho biết sẽ sử dụng các nguồn hỗ trợ vào công tác phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm hiệu quả, kịp thời…
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ