Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trung thu “tròn” bên những mảnh đời “khuyết”

Kinhtedothi - Sinh ra tuy không có được may mắn như bao người khác nhưng các em nhỏ ở Trung tâm Phúc Tuệ luôn mong muốn có được những niềm vui căng đầy vào dịp Trung thu.
Trong không khí thiếu nhi trên mọi miền Tổ quốc đang hào hứng đón thêm một cái Tết thiếu nhi nữa thì cô, trò tại Trung tâm Phúc Tuệ cũng quây quần bên nhau để cùng phá mâm cỗ đượm tình thân trong chương trình “Vầng trăng yêu thương” do CLB Hoa Đá (Trường ĐHKHXH & NV) cùng các cô giáo trong trung tâm tổ chức.
Nam Khánh
 
Khác với bình thường, không khí nơi đây mang lại cho người ta cảm giác thật lạ, bởi đó là một nơi có những đứa trẻ đặc biệt, những đứa trẻ tự kỉ, những đứa trẻ không “lành lặn” vì chất độc màu da cam.

Tuy nhiên, không vì lẽ đó, mà vào những ngày này, những đứa trẻ ấy lại thiếu những khát khao, các em cũng muốn được phá cỗ, cũng muốn được chơi trăng, cũng muốn có đồ chơi đẹp như bao chúng bạn cùng trang lứa.

Diễn ra trong một không gian không quá rộng. Thế nhưng, những thiên thần nhỏ của Trung tâm Phúc Tuệ đã “chơi” hết mình. Các em nhảy theo điệu nhạc “tùng rinh rinh”, hò hét, sướng vui cùng chị Hằng, chú Cuội.

Thời điểm đó, chắc hẳn người đến tham gia sẽ không nhìn thể nhìn thấy điều khác thường ở những em bé ấy, bởi các em đang trở về với tuổi thơ, ở đó không có những cơn đau, không có sự tật nguyền, mà chỉ có niềm vui và sự hứng khởi trong mâm cỗ trung thu ấm tình người. 

Sự hồn nhiên, trong sáng ấy đã làm cho những người có mặt ở đó phải rơi những giọt lệ ngậm ngùi, bởi có lẽ người ta cũng đang rất hạnh phúc, cùng các em - những em bé “khuyết”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nghẹn lòng sau lũ: khi những đống rác từng là tài sản một đời

Nghẹn lòng sau lũ: khi những đống rác từng là tài sản một đời

26 Nov, 11:24 PM

Kinhtedothi - “Chị đã khóc khi trở về nhà sau lũ… bất lực vì không biết bắt đầu từ đâu” - câu nói ấy cứa một đường dài vào lòng, theo tôi suốt những ngày có mặt tại tâm lũ miền Trung trong đợt thiên tai 2025. Từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng… nơi nào cũng ngổn ngang đau thương. Nhưng nơi khiến tôi đứng lặng hơn cả - cũng là nơi day dứt nhất - chính là Phú Yên (cũ), đặc biệt là xã Hòa Thịnh, rốn lũ của nỗi đau chưa kịp nguôi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ