Trung thu yêu thương cho bệnh nhi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm động viên, khích lệ và sẻ chia với các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, tại Bệnh viện E đã diễn ra chương trình tình nguyện “Trung thu yêu thương” đưa Tết Trung thu đến sớm với các bệnh nhân nhi đang điều trị tại đây.

Đây là món quà rất ý nghĩa do Đoàn Thanh niên - Hội LHPN - Hội Chữ thập đỏ phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm cùng Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone dành tặng các bệnh nhân nhi đang điều trị tại khoa Ung bướu, khoa Tim, Bệnh viện E với mong muốn mang lại những niềm vui, xoa dịu nỗi đau bệnh tật, cũng như khích lệ tinh thần cho các em nhỏ.

 Chương trình tình nguyện “Trung thu yêu thương” đưa Tết Trung thu đến sớm với các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện E.
 Chương trình tình nguyện “Trung thu yêu thương” đưa Tết Trung thu đến sớm với các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện E.

Mang lại niềm vui, xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Hơn 2 tuần qua, chị Nguyễn Thị Hà (quê ở Thanh Hóa) cùng con gái chống chọi với bệnh tật, nỗ lực vượt. Bạo bệnh khiến con gái của chị Hà phải nằm điều trị dài ngày tại khoa Ung bướu, Bệnh viện E. Hằng ngày mẹ con chị Hà và nhiều bệnh nhi nơi đây chỉ bó hẹp trong không gian ở phòng bệnh, quanh quẩn với thuốc thang, tiêm, truyền… ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, các bệnh nhi quấy người thân nhiều hơn vì đau ốm. Thế nhưng từ khi bắt đầu chương trình đón Trung thu con gái chị Hà vui hơn hẳn. Nhìn con cười, chị Hà như vơi đi phần nào nỗi đau, nỗi buồn bấy lâu nay.

Đây là món quà rất ý nghĩa dành tặng các bệnh nhân nhi đang điều trị tại khoa Ung bướu, khoa Tim, Bệnh viện E.
Đây là món quà rất ý nghĩa dành tặng các bệnh nhân nhi đang điều trị tại khoa Ung bướu, khoa Tim, Bệnh viện E.

“Chúng tôi thấy rất vui vì các cháu nhỏ, trong đó có con gái tôi được xem văn nghệ, được tặng quà đúng dịp Tết Trung thu như thế này. Nhìn con cười tươi, vui vẻ hơn, được nhận nhiều quà, xem chú hề diễn ảo thuật… và còn được chơi ở phòng nhiều đồ chơi, tôi rất vui và xúc động. Tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức, bệnh viện đã quan tâm, động viên, giúp các cháu nhỏ ở đây và gia đình vơi bớt phần nào nỗi đau vì bệnh tật, nỗi buồn xa nhà” - chị Hà chia sẻ.

Những phần quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa với mong muốn mang lại những niềm vui, xoa dịu nỗi đau bệnh tật, cũng như khích lệ tinh thần cho các em nhỏ.
Những phần quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa với mong muốn mang lại những niềm vui, xoa dịu nỗi đau bệnh tật, cũng như khích lệ tinh thần cho các em nhỏ.

Đánh giá về hoạt động ý nghĩa này, Phó Phòng Công tác xã hội Bệnh viện E Lưu Hoàng Linh cho hay, Trung thu năm nay khác với 2 năm trước, sau đại dịch Covid-19, có rất nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm đến các cháu nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị ở tại các bệnh viện nói chung và Bệnh viện E nói riêng. Những phần quà Trung thu và các thiết bị vui chơi được trao tặng tại bệnh viện không chỉ mang đến Tết Trung thu ấm áp, yêu thương cho các bệnh nhi mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với việc điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các con.

Đoàn thanh niên phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đã gắn kết các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay mang lại không khí Tết Trung thu mang lại ấm áp, vui tươi, xoa dịu nỗi đau về bệnh tật, khích lệ tinh thần cho bệnh nhi và gia đình các em.
Đoàn thanh niên phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đã gắn kết các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay mang lại không khí Tết Trung thu mang lại ấm áp, vui tươi, xoa dịu nỗi đau về bệnh tật, khích lệ tinh thần cho bệnh nhi và gia đình các em.

Xung kích, tình nguyện, sẻ chia với cộng đồng

Xung kích, tình nguyện, thực hiện trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng, Đoàn thanh niên phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đã gắn kết các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay mang lại không khí Tết Trung thu mang lại ấm áp, vui tươi, xoa dịu nỗi đau về bệnh tật, khích lệ tinh thần cho bệnh nhi và gia đình các em. Những món quà có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần được các anh, chị thanh niên gói ghém đầy tình yêu thương, với mong muốn mang lại niềm vui, xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm sức mạnh cho rất đông bệnh nhi đang phải xa nhà, từng giây từng phút chống chọi với bạo bệnh.

Phó Phòng Công tác xã hội Bệnh viện E Lưu Hoàng Linh cho hay, Trung thu năm nay khác với 2 năm trước, sau đại dịch Covid-19, có rất nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm đến các cháu nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị ở tại các bệnh viện nói chung và Bệnh viện E nói riêng.
Phó Phòng Công tác xã hội Bệnh viện E Lưu Hoàng Linh cho hay, Trung thu năm nay khác với 2 năm trước, sau đại dịch Covid-19, có rất nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm đến các cháu nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị ở tại các bệnh viện nói chung và Bệnh viện E nói riêng.

Theo anh Hà Trần Trung - Bí thư Đoàn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thiếu nhi ở khắp mọi miền Tổ quốc đang rất vui mừng, phấn khởi để được múa lân, rước đèn. Chắc chắn rằng, các em thiếu nhi ở đây cũng rất khát khao được rước đèn, phá cỗ với chú Cuội và chị Hằng.

Anh Hà Trần Trung - Bí thư Đoàn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ, thấu hiểu những thiệt thòi của bệnh nhi, chương trình “Trung thu yêu thương” được tổ chức với mong muốn góp phần chia sẻ, khích lệ tinh thần, giúp các em nhỏ  chiến thắng bệnh tật và có một mùa Tết Trung thu đầy niềm vui, hạnh phúc.
Anh Hà Trần Trung - Bí thư Đoàn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ, thấu hiểu những thiệt thòi của bệnh nhi, chương trình “Trung thu yêu thương” được tổ chức với mong muốn góp phần chia sẻ, khích lệ tinh thần, giúp các em nhỏ  chiến thắng bệnh tật và có một mùa Tết Trung thu đầy niềm vui, hạnh phúc.

“Thấu hiểu những thiệt thòi của bệnh nhi, chúng tôi tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” cho các bé. Đây là hoạt động ý nghĩa, với mong muốn góp phần chia sẻ, khích lệ tinh thần, giúp các em nhỏ - những mầm non tương lai của đất nước chiến thắng bệnh tật và có một mùa Tết Trung thu đầy niềm vui, hạnh phúc. Chúng tôi mong xoa dịu một phần nào nỗi đau bệnh tật, được nhìn thấy những nụ cười, được đem đến một mùa Trung thu ấm áp cho các em đang chữa bệnh tại khoa Ung bướu, khoa Tim, Bệnh viện E. Bởi các em là những chiến binh đang cố gắng từng ngày để vượt qua căn bệnh quái ác” - Bí thư Đoàn phường Đức Thắng chia sẻ.

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone dành tặng 15 phần quà và 1 công trình thanh niên (là trang thiết bị điểm vui chơi dành cho trẻ em) trị giá 20 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ và sẻ chia với các con bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone dành tặng 15 phần quà và 1 công trình thanh niên (là trang thiết bị điểm vui chơi dành cho trẻ em) trị giá 20 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ và sẻ chia với các con bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Mạnh Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cho biết: “Dịp này chúng tôi trao tặng thiết bị vui chơi cho thiếu nhi tại Bệnh viện E gồm: Cầu trượt, nhà bóng, xe chòi chân và bập bênh các loại. Cùng với đó là nhiều suất quà tới các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh khó khăn.

Với món quà nhỏ bé này sẽ góp được những nụ cười cho các em, chia sẻ yêu thương đến thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo,
Với món quà nhỏ bé này sẽ góp được những nụ cười cho các em, chia sẻ yêu thương đến thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo,

Chúng tôi hy vọng với món quà nhỏ bé này sẽ góp được những nụ cười cho các em, chia sẻ yêu thương đến thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo, để các em cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và tiếp thêm động lực để các em vượt lên chính mình”.

 

Với gần 2 tháng kêu gọi, vận động, Đoàn Thanh niên - Hội LHPN - Hội Chữ thập đỏ phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia của hội viên phụ nữ, chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên, và của các đơn vị tài trợ là các hiện vật đồ chơi cho trẻ em (đèn ông sao, đồ chơi), 10 thùng bánh gạo, 42 thùng sữa, bánh kẹo các loại; tổng trị giá 100 suất quà với số tiền 30 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone dành tặng 15 phần quà và 1 công trình thanh niên (là trang thiết bị điểm vui chơi dành cho trẻ em) trị giá 20 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ và sẻ chia với các con bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần