Trung vệ Đình Trọng: U23 Việt Nam bắt nhịp chậm ở trận đấu với U23 Jordan

Ngọc Tú (PV Kinh tế & Đô thị từ Buriram)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung vệ Trần Đình Trọng thừa nhận U23 Việt Nam bắt nhịp hơi chậm và có những vị trí chơi chưa tốt trong trận đấu với U23 Jordan.

Đình Trọng có một trận đấu tốt khi được tung vào sân ở hiệp 1.

Tối 13/1, U23 Việt Nam đã có trận hòa 0-0 trước U23 Jordan ở lượt trận thứ 2 tại bảng D VCK U23 châu Á 2020. Ở trận đấu này, trung vệ Trần Đình Trọng tiếp tục được HLV Park Hang-seo tung vào sân trong hiệp 1 từ băng ghế dự bị.

Chia sẻ sau trận đấu, trung vệ Đình Trọng cho biết, U23 Việt Nam bắt nhịp hơi chậm một chút, nhưng những phút về sau đội đã tập trung, kiểm soát lại thế trận và chơi tốt hơn.

"Còn với tôi, khi bước vào sân tôi luôn tập trung cao độ để thể hiện hết khả năng của mình trong trận đấu" - trung vệ này chia sẻ.

Nói về những khó khăn mà U23 Việt Nam gặp phải trước U23 Jordan, trung vệ sinh năm 1997 cho rằng đối thủ có hàng công chơi tốt và biết gây sức ép cho đối thủ.

"Như mọi người theo dõi trận đấu cũng thấy, U23 Jordan có hàng tiền đạo rất tốt. Thực sự họ đã gây được rất nhiều khó khăn cho hàng hậu vệ U23 Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một hàng tiền đạo chất lượng" - Đình Trọng nói.

Chỉ có được 2 điểm sau 2 vòng đấu, U23 Việt Nam đã mất quyền tự quyết trong tay để có thể lọt vào vòng tứ kết. Nói về bản thân cũng như toàn đội, Đình Trọng cho rằng: "Hiện nay chân của tôi đang tiến triển rất tốt. Trận đấu tới, U23 Việt Nam sẽ tập trung cao độ. Dù là có quyền tự quyết hay không thì toàn đội cũng sẽ thể hiện một trận đấu tốt".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần