Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tuổi 22 viết đơn tình nguyện: hai năm quân ngũ để trưởng thành một đời

Kinhtedothi - Tạm gác lại công việc và những dự định riêng, những chàng trai sinh năm 2004 ở xã Tây Phương tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Với họ, nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, sống kỷ luật và trưởng thành hơn từng ngày.

Những ngày cuối tháng 2/2026, khi không khí mùa Xuân vẫn còn vương trên từng con ngõ nhỏ của xã Tây Phương, trong lòng những chàng trai tuổi 22 lại rộn lên những cảm xúc rất riêng. Nguyễn Hữu Hiệp, thôn 4 Hương Ngải, Nguyễn Hữu Tuấn, thôn Phú Hòa và Nguyễn Bình Minh, thôn Vĩnh Lộc 1 đều sinh năm 2004, đều đã có những công việc và lựa chọn riêng cho mình nhưng ở thời điểm quan trọng này, họ có chung một quyết định: viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Nguyễn Hữu Hiệp đại diện cho công dân nhập ngũ phát biểu tại Hội nghị gặp mặt quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và giao quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân năm 2026 tại xã Tây Phương. Ảnh: N.M

Với Nguyễn Hữu Hiệp, quyết định ấy đến một cách tự nhiên nhưng đầy suy nghĩ. Tốt nghiệp cao đẳng, có công việc và thu nhập ổn định, em hoàn toàn có thể tiếp tục con đường đang đi nhưng trong lòng chàng trai trẻ luôn thôi thúc một mong muốn được thử sức mình trong môi trường mới.

“Nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi công dân, em cũng muốn đi để rèn luyện bản thân, 2 năm quân ngũ sẽ giúp em rắn rỏi, trưởng thành hơn”, Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ.

Theo Nguyễn Hữu Hiệp, việc em viết đơn tình nguyện nhập ngũ cũng được bố mẹ động viên, ủng hộ. Chính sự tin tưởng ấy tiếp thêm cho em động lực. Em không ngại xa nhà bởi với công nghệ 4.0 hiện nay, việc liên lạc về gia đình hoặc gia đình lên thăm là điều dễ làm. Với em, em tin rằng sau hai năm quân ngũ, mình sẽ trưởng thành, chỉnh chu và kỷ luật hơn. Hoàn thành nghĩa vụ xong, em nghĩ mình sẽ kết hợp được nề nếp trong quân đội với công việc cũ, như thế sẽ tốt hơn rất nhiều cho tương lai.

Còn với Nguyễn Hữu Tuấn, lá đơn tình nguyện được viết trước cả ngày khám nghĩa vụ quân sự. Sau khi học hết cấp ba, Tuấn bươn chải đi làm và em có một công việc với thu nhập, cuộc sống đang dần ổn định. Trong lần gọi công dân nhập ngũ lần này, Tuấn quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ bởi em hiểu rằng đây là trách nhiệm của tuổi trẻ.

Hình ảnh người bộ đội trong Tuấn không phải điều gì xa vời, mà bắt nguồn từ chính gia đình mình. Ông ngoại em là đảng viên, luôn gương mẫu, chuẩn mực. “Em vẫn muốn được như các cụ ngày xưa, theo Đảng, sống có lý tưởng”, Tuấn chia sẻ.

Với Tuấn, hai năm quân ngũ không chỉ là hoàn thành nghĩa vụ, mà còn là cơ hội rèn luyện ý chí, tạo nền nếp cho bản thân. Em tin rằng khi trở về địa phương, với sự trưởng thành ấy, mình sẽ tiếp tục công việc một cách chín chắn và bản lĩnh hơn.

Còn đối với Nguyễn Bình Minh lại có cách nghĩ rất riêng. Em đang làm việc tại nhà, cuộc sống bình lặng trôi qua từng ngày. Nhưng chính sự bình lặng ấy khiến Minh tự hỏi: liệu mình đã thực sự sống kỷ luật và có trách nhiệm? Em kể, có những lúc nhìn lại căn phòng, nhìn chiếc giường còn bừa bộn, em tự nhủ nếu mình từng là một người lính, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

“Em muốn thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Đi bộ đội để rèn luyện bản thân, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước”, Nguyễn Bình Minh nói.

Suy nghĩ mộc mạc nhưng chân thành, Minh không né tránh những hạn chế của bản thân, mà coi môi trường quân đội là nơi giúp mình chỉnh sửa, hoàn thiện. Với em, quân ngũ không chỉ là thao trường, là huấn luyện, mà còn là hành trình thay đổi thói quen, nếp sống, cách suy nghĩ của một người đàn ông trẻ.

Điểm chung ở cả ba chàng trai là tinh thần tự nguyện. Không ai trong số họ bị áp lực hay ép buộc. Họ đã bàn bạc với gia đình, đã suy nghĩ về công việc, về tương lai, và cuối cùng lựa chọn lên đường bằng tất cả sự sẵn sàng.

Ở tuổi 22, khi nhiều người mải mê theo đuổi công việc, ước mơ riêng, những chàng trai Tây Phương lại chọn tạm gác lại tất cả để khoác lên mình màu áo lính. Họ không coi hai năm ấy là “khoảng trống”, mà là nền tảng. Nền tảng của kỷ luật, của bản lĩnh, của tinh thần trách nhiệm.

Xã Tây Phương: nâng cao chất lượng tuyển quân nhờ chuyển đổi số đồng bộ

Xã Tây Phương: nâng cao chất lượng tuyển quân nhờ chuyển đổi số đồng bộ

Xã Tây Phương: tất bật cho vụ mùa mới

Xã Tây Phương: tất bật cho vụ mùa mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mãn nhãn liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026

Mãn nhãn liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026

28 Feb, 10:53 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Liên hoan Lân sư rồng xã Tam Hưng mở rộng năm 2026 đã diễn ra tại khuôn viên chùa Bối Khê, Di tích quốc gia đặc biệt. Liên hoan quy tụ 10 Câu lạc bộ lân sư rồng đến từ các xã Tam Hưng, Thanh Oai, Bình Minh, Dân Hoà.

Xã Bình Minh dồn lực cho ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật

Xã Bình Minh dồn lực cho ngày bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật

28 Feb, 09:11 PM

Kinhtedothi - Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Bình Minh (TP Hà Nội) đang cao điểm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ, tạo nền tảng vững chắc cho ngày hội lớn của toàn dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ