Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tuổi cao gương sáng

Kinhtedothi - Bà Nguyễn Thị Minh Thu năm nay gần 80 tuổi, đã mười năm liền là Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi tổ dân phố Phú Minh, nhân dân quanh vùng không ai là không biết đến bà.
Bà Nguyễn Thị Minh Thu .
Bà là Ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi của phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tuy  tuổi cao nhưng bà vẫn làm việc không biết mệt mỏi. Trong thời gian qua, bà còn tham gia phụ trách tổ văn nghệ, tổ phó tổ hòa giải, chi hội phó Hội phụ nữ, có thời gian làm phó Ban công tác Mặt trận, mọi công việc đều hoàn thành xuất sắc.

Trong phong trào bảo vệ môi trường giữ gìn đường phố “Xanh - Sạch - Đẹp” v
à "Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2014", bà là người gương mẫu vận động bà con dân phố cùng tham gia vệ sinh vào các sáng thứ 7 hàng tuần và không ngại khó trong công việc.

Có khi bà bỏ tiền mua dụng cụ làm vệ sinh để phân phát cho bà con và thường đóng góp kinh phí vào công việc xã hội nhiều hơn định mức.

Bà có khả năng làm thơ lục bát và là người  thuê thầy về dạy hát cho tập thể và tự chi trả kinh phí, do đó phong trào văn nghệ được khơi dậy. Tổ văn nghệ hoạt động tốt, đáp ứng  những yêu cầu phục vụ nhân dân bằng những bài thơ, lời ca tiếng hát. Có những năm, chi Hội người cao tuổi còn tổ chức giao lưu thơ với các thôn của xã, ngoài ra còn kết hợp với chi Hội Phụ nữ xã mời bác sĩ về tư vấn giữ gìn sức khỏe cho mọi người.

 
Bà Nguyễn Thị Minh Thu làm công tác xã hội.
Bà Nguyễn Thị Minh Thu làm công tác xã hội.
Trong gia đình, bà là người mẹ, người bà mẫu mực, giáo dục con cháu, gia đình hạnh phúc. Các con  cháu của bà đều thành đạt. Được hỏi về việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”- bà chia sẻ: “Được tham gia công tác phục vụ bà con, với tôi đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc của tuổi già”.

Với những thành tích trên, b
à Thu được Ủy Ban nhân dân huyện Từ Liêm và xã Cổ Nhuế trước đây giấy khen ba năm liền “Tuổi cao gương sáng làm theo lời Bác” và năm nào bà cũng được các đoàn thể của  huyện và xã tặng giấy khen. Bà được Hội phụ nữ quận Bắc Từ Liêm tôn vinh gương điển hình tiên tiến “Người tốt việc tốt” đợt 1 năm 2015.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ