Tuyết Sa Pa vẫy gọi du khách

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sa Pa bốn mùa hút khách, nhưng sự xuất hiện của tuyết trong những ngày trung tuần tháng 12, cộng thêm đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai mới thông xe càng khiến nhiều người dân Thủ đô chọn "Thành phố trong sương" làm điểm dừng chân cho 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay.

Tuyết rơi ở Sa Pa. Ảnh: Dung Nhi
Tuyết rơi ở Sa Pa. Ảnh: Dung Nhi
Sa Pa là một trong số rất hiếm địa điểm ở Việt Nam có tuyết rơi, khiến nhiều người mong muốn được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này trong dịp năm mới. Nếu may mắn, chỉ cần hơn 5 tiếng đồng hồ, du khách Hà Nội có thể được ngắm tuyết phủ trắng trên những cây sa mu, trên triền núi và trên những cành hoa, ngọn cỏ… Tuyết rơi, những ngọn núi trắng lung linh dưới ánh nắng mặt trời khiến Sa Pa trở nên huyền ảo. Những tốp thanh niên, các gia đình quần áo dày sụ vui cười ném tuyết, vẽ lên tuyết, đắp người tuyết, chụp hình… khiến ta có cảm giác như "một chút châu Âu giữa miền nhiệt đới". Cho nên, bất kể là ai, dù chưa từng đến đây hay mùa Noel nào cũng lên Nhà thờ Đá đón Giáng sinh đều thổn thức xốn xang trước vẻ đẹp Sa Pa ngày có tuyết.

Nhưng cho dù 4 ngày nghỉ ở Sa Pa không có tuyết rơi, thì nơi đây vẫn hấp dẫn du khách bởi cái lạnh và vẻ đẹp đặc biệt của "Thành phố trong sương". Chính bởi thế mà dịp này, các khách sạn, nhà nghỉ đều kín chỗ. Tuy nhiên, du khách không phải quá lo lắng về chỗ ở, vì dịch vụ homestay ở đây rất phát triển. Còn ngắm cảnh, khám phá văn hóa thì 4 ngày ở Sa Pa hẳn chưa thể làm du khách thỏa mãn. Xung quanh thị trấn Sa Pa có một số địa điểm nổi tiếng có thể đi bộ như núi Hàm Rồng, chợ phiên họp vào tối thứ Bảy và Chủ nhật, khu du lịch Cát Cát… Những điểm tham quan phải di chuyển xa có: Phan Si Pang và vườn quốc gia Hoàng Liên, thác Bạc, thác Tình yêu, Cổng trời, bản Má Tra của người H'Mông, bản Tả Phìn của người Dao Đỏ, đèo Ô Quý Hồ, chợ Lùng Khấu Nhin họp vào sáng thứ Năm hàng tuần, Dinh Hoàng A Tưởng, chợ Cao Sơn, chợ Mường Hum. Dịp này, du khách nên ghé thăm chợ Bắc Hà - chợ dân tộc được coi là lớn và đông đúc nhất ở miền Bắc cũng như khu vực Đông Nam Á mở vào sáng Chủ nhật. Ngoài ra, có thể đi thăm bản làng của người Dao Đỏ, xem họ thêu khăn áo thổ cẩm hoặc ngồi với họ bên bếp lửa cùng nhâm nhi những chén rượu ngô ấm nồng. Về đêm, du khách có thể thưởng thức các loại món nướng trên than hoa như gà đen, thịt bò cuốn rau cải xanh, thịt ba chỉ, nấm tươi… hoặc xem những chàng trai, cô gái Mông múa khèn ngay tại trung tâm thị trấn Sa Pa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần